Chào các cậu, hãy xưng hô như vậy nhé.
Đây là bài viết đầu tiên của tớ và tất nhiên nó sẽ ngắn thôi. 
Lúc ấy tớ đang buồn về chuyện học lại của bản thân thì tình cờ thấy một bài viết trên spider và thực sự bài viết ấy khiến tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn chút. Sau đó thì tớ đi đọc thêm một số bài viết khác ở đây. Tớ thích bài viết của mọi người, dù lối viết rất đơn giản nhưng tất nhiên đơn giản thì dễ thấm. Cảm ơn bài viết của mọi người giúp tớ thấy vui hơn rất nhiều. 
Có lẽ tớ sẽ bắt đầu việc mà bản thân muốn làm bấy lâu nay - viết. Có điều trước giờ không biết bắt đầu như thế nào và ở đâu. Mong mọi người đón nhận tớ và những bài viết của tớ trong tương lai.