Năm vừa qua của các bạn như thế nào, vui hay buồn nhiều hơn, có gặt hái được thành công nào đáng kể hay chỉ toàn thất bại, và năm qua bạn đã tốt hơn bạn của năm trước đó chưa?
Tại sao mình chọn hôm nay để mình viết bài này, vì 2 ngày nữa mình sẽ chuẩn bị cho 1 buổi phỏng vấn cho công việc mới. Năm qua mình đã fail quá nhiều buổi phỏng vấn và chắc chắn là sự tự tin cũng vơi đi đôi phần, vì vậy hôm nay mình muốn nhìn lại một năm qua, mình có cái gì để chứng minh cho nhà tuyển dụng rằng, năm qua của mình cũng đáng lắm á, mình vẫn còn nhiều giá trị hãy lợi dụng mình đi.
Giờ thì cùng mình nhìn lại một năm qua của mình đã diễn ra như thế nào nhé?
- Những điều khiến mình hạnh phúc trong năm qua:
+ Đầu tiên là Gia đình: Mình liệt kê gia đình đầu tiên vì gia đình là ưu tiên hàng đầu của mình. Mình cảm thấy rất may mắn vì bố mẹ mình trộm vía vẫn mạnh khoẻ và bình an, thỉnh thoảng có chút ốm vặt thui. Công việc của anh chị mình chưa được ổn định nhưng cả nhà vẫn khoẻ là mình vui rồi. Năm qua cũng tự hào vì mấy năm qua cũng đã sắm cho gia đình khá đầy đủ: Tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, camera, cho bố mẹ tiền khi bố mẹ cần...
+ Công việc: Năm qua công việc cũng không quá nhiều thay đổi so với năm ngoài, mình cũng làm những dự án tương tự, nhưng mình được tiếp xúc với nhiều case hơn, học được cách làm việc với khách hàng và quản lý tốt hơn. Mình cũng có thêm những người đồng nghiệp thân thiết và hiểu nhau hơn, dù nghỉ việc nhưng vẫn còn gặp nhau và trò chuyện như những người bạn. Bên cạnh đó thì cũng còn nhiều tiêu cực đến với mình, tiêu cực thì tự xảy ra với bản thân mình, công ty trễ lương, cắt giảm nhân sự, nhân sự kỳ cựu và thân thiết với mình nghỉ gần hết, chỉ còn lại mình cô đơn. Dù cũng được gọi đi pv khá nhiều chỗ (khoảng 6 chỗ) tuy nhiên mình fail tất cả. Có chỗ gửi offer rồi nhưng cuối cùng vẫn ghost mình hzzz. Mình cứ động viên bản thân năm sau xé nháp làm lại hong sao :))) Tuy nhiên, có 1 cái mình khá tự tin về bản thân mình đó là dù công ty hiện tại đã lay-off 3-4 đợt rồi nhưng mình vẫn là người được giữ lại, 2 members cuối cùng của team còn sót lại. Mình còn được làm việc với nhiều anh chị là trưởng phòng/trưởng bộ phận của các công ty lớn, được hướng dẫn và hỗ trợ các anh chị sử dụng phần mềm. Mình nghĩ đó là những cái tự tin mà bản thân mình có được.
+ Tình yêu: Nó là một thứ gì đó feeling lắm, lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống. Mình cũng không dành cho nó quá nhiều hi vọng, chỉ coi nó là trải nghiệm và trải nghiệm ngắn hay lâu dài phụ thuộc vào số phận sắp đặt. Nghĩ như vậy bạn sẽ bớt buồn nếu phải chia tay, còn mình thì vẫn đang trải nghiệm nó với một trái tim vui vẻ, không mong cầu.
Giờ thì dùng những từ ngữ để trả lời cho các câu hỏi bên dưới:
- Ba ký ức yêu thích của mình trong năm qua: Khoảnh khắc mua cho bố mẹ máy nước nóng, khoảnh khắc anh người yêu uống lọ mọ tập uống tóc cho mình trong khi mình make up, khoảnh khắc chị mình tìm mọi thứ cho mình khi mình nhờ vả giống mẹ mình hay tìm đồ cho mình ngày nhỏ.
- Việc gì hoặc người nào đã rút cạn năng lượng của bạn: Trễ lương, trễ lương và trễ lương -.-
- Điều gì đã thắp sáng cảm hứng, mang lại năng lượng tích cực: Nghĩ tới bố mẹ, tới việc bố phải đi xây xa nhà bất kể nắng mưa người gầy da ngăm đen. Nó mang lại cho mình nhiều động lực để kiếm tiền lắm.
- Ba bài học đắt giá nhất mà bạn rút ra trong năm nay: Không nên kể chuyện của mình quá nhiều lần cho nhiều người nếu nó chưa thành hiện thực, không tin tưởng vào ai quá nhiều, không nên hi vọng vào người khác.
- Một đến ba từ khoá tổng kết lại đúng nhất năm 2024: Bất ổn định (Năm nay mình chuyển trọ cũng đã 3-4 lần rồi các bạn :v), Hi vọng (hi vọng về công ty, về những người xung quanh mình), Chuỗi thất bại (Vì rớt phỏng vấn hoài đó ạ).
- Cuối cùng là, hãy viết một câu khích lệ, cảm ơn gửi đến chính bạn vì đã đi qua hành trình 2024 + một câu khẳng định tích cực để đón chào năm 2025 rực rỡ: "Bạn đã cố gắng hết sức chỉ là mọi thứ chưa đúng thời điểm, cứ cố gắng và hi vọng rồi một ngày kết quả bạn mong muốn sẽ nằm ở trên đường bạn đi."
Các câu hỏi này mình lượm được từ bài của chị Thanh Alice, các bạn cũng có thể làm theo để cùng nhìn lại một năm qua của mình nhé. Cảm ơn bạn nào đã đọc đến đây. Chúc các bạn chân cứng, vững tin trên con đường phía trước và cùng cố gắng cho một năm 2025 thật xinh đẹp nhé. Năm 2024 của mình đã tuyệt lắm rồi, cám ơn mày nhiều nhé. Tạm biệt.