Bài số 14: Gia trưởng trong tình yêu?
Tình yêu, gia trưởng và đôi điều mình muốn bảo vệ
Lướt thấy bài viết này được chia sẻ, đọc phần bình luận thì có vẻ mọi người phần lớn cho rằng Minh Triệu (MT) gia trưởng, không quan tâm cảm xúc của ai. Mọi người cũng đưa ra những dẫn chứng để chứng minh cho lập luận của mình như Kỳ Duyên (KD) luôn chiều chuộng và nhường nhịn Minh Triệu ra sao, hay Minh Triệu luôn cho rằng mình đúng và hiểu chuyện hơn KD như thế nào,...Thú thật, nếu chỉ đọc phần bình luận của mọi người mà không phải người có nghe các tập podcast của MT, mình có khả năng cũng nghĩ như vậy. MT trong một tập podcast có chia sẻ với KD rằng " dù như thế nào thì KD cũng kém MT 10 tuổi, KD có cố gắng như thế nào thì khoảng cách ấy cũng không thể thay đổi" Mình nghĩ mình có thể hiểu được ý nghĩa mà MT muốn chia sẻ....
-----
Nói về chuyện tuổi tác
Hầu hết những mối quan hệ của mình đều hơn mình khá nhiều tuổi nên mình hiểu tương đối rõ khoảng cách thế hệ mà mọi người hay nhắc đến, nó không chỉ nằm ở con số cụ thể mà còn nằm ở thời đại nơi mình hay người kia được sinh ra. Mỗi thời đại khác nhau sẽ đưa ra một kiểu tương tác với cuộc sống khác nhau, chưa kể còn có nền tảng gia đình, môi trường sống, những biến cố trong cuộc đời,...Năm mình 20 tuổi, mình từng nói với một bạn mình quen khi ấy rằng " khi em 25 tuổi, anh 40 thì chênh lệch độ tuổi chưa hẳn phải là vấn đề lớn. Nhưng khi em 20t và anh 35t thì thực sự chênh lệch độ tuổi là một vấn đề cực kì quan trọng". Đến một thời điểm nhất định, những trải nghiệm mới mẻ trong cuộc đời sẽ không còn nhiều đồng nghĩa với việc tư duy và phong cách sống không bị biến động quá lớn, tuy nhiên khi ở độ tuổi mà chưa có nhiều trải nghiệm sống thì tư duy sẽ luôn bị ảnh hưởng khá nhiều mỗi khi va chạm điều gì trong cuộc sống, chưa kể rằng đội trẻ con chưa trải sự đời rất bảo thủ và cố chấp, đó là cái hiển nhiên sẽ có khi trải nghiệm sống và tư duy thấp đồng nghĩa cái tôi càng lớn và càng bảo thủ.
Khi MT đưa ra chia sẻ về chênh lệch độ tuổi, mình có thấy KD khóc, mình không chắc KD khi ấy cảm thấy gì, nhưng mình cũng đã khóc không ít lần vì cảm thấy có cố mãi mình vẫn luôn là người chạy theo người ta mà không thể nào đuổi kịp được suy nghĩ của họ. Có lẽ không phải họ không chịu giải thích cho mình hiểu, mà họ thực sự biết với số trải nghiệm ít ỏi của mình khi ấy, dù họ nói như nào mình cũng không thể hiểu được. Còn ở phía mình khi ấy, tủi thân là thật, ấm ức cũng là thật, không phải mình không muốn thông cảm hay chia sẻ với họ mà chỉ đơn giản là, mình sẽ không thể hiểu được những vấn đề của họ khi mình chưa từng trải qua.
-----
Nói về chuyện gia trưởng
Nếu như bảo rằng tự quyết định không hỏi ý kiến người kia là gia trưởng, luôn có những quy tắc và nguyên tắc riêng mà không chịu thỏa hiệp là gia trưởng, không để tâm đến những dịp lễ hay ngày kỉ niệm là gia trưởng, luôn giữ một cuộc sống riêng mà khó để chia sẻ là gia trưởng, thì mình ẵm trọn giải nhất đề cử này,Khi mình đưa ra những quyết định trong một mối quan hệ, hiếm khi nào mình xem xét đến cảm nghĩ của người kia. Mình gom đủ đắn đo và suy nghĩ, và thông báo. Không ít người nói rằng họ khá bất ngờ và ngạc nhiên khi mình đột ngột dừng lại mà còn không cho họ cơ hội giải thích hay thay đổi. Bảo mình đểu cũng không sai, vì mình không xem xét đến suy nghĩ hay cảm giác của họ, mình luôn đặt những luận điểm của mình lên trước tiên. Mình làm vậy cũng chẳng phải hành động cao thượng gì cả, chỉ đơn giản là mình cần bảo đảm cho cảm xúc của mình. Mình xây dựng một hệ giá trị mà không muốn bị phá vỡ bởi bất cứ ai, cho dù họ có yêu thương và chiều chuộng mình như công chúa. Nhưng nếu hệ giá trị hai bên không phù hợp, mình sẽ rời đi.
Trên góc nhìn của mình, sẽ có những tư tưởng cốt lõi không thể thay đổi và những tư tưởng kiểu gì cũng sẽ thay đổi được khi có trải nghiệm tác động, và nó xảy ra ngay cả với mình hay với bất cứ ai. Sẽ có những giá trị khác nhau những không mâu thuẫn, và có những giá trị khác nhau chắc chắn sẽ gây ra nhiều đau khổ. Việc của mình không phải bắt hay mong cầu ai đó vì yêu sẽ thay đổi để làm vừa lòng mình, vì khi tình yêu giảm đi đồng nghĩa rằng họ sẽ lại thay đổi để vừa được lòng của họ. Việc của mình chỉ là, hiểu mình, hiểu đâu là những giá trị quan trọng trong cuộc đời mình, hiểu mình có thể chấp nhận được điều gì và không thể chấp nhận được điều gì. Và tất nhiên, còn phải hiểu được mình có thể cho đi những gì và đâu là điều mình không thể có được để cho đi.
-----
Mình không hạ tiêu chuẩn, vì đơn giản đó là những tiêu chuẩn cơ bản nhất để giữ được cảm xúc cho mình được ổn định. Ở bên cạnh ai đó không chỉ là mình yêu con người của họ, mà còn là cách mình đối xử với con người của mình ra sao khi đứng trước tình yêu.
Một đời rất ngắn, mình có rất nhiều thứ muốn làm. Nhưng một đời cũng rất dài, sẽ buồn nhiều khi mình chọn yêu mà chẳng được yêu


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

