Bài số 13: Chuyện cái chết
Tôi sẽ dùng từ " có lẽ ", có lẽ vậy, cái chết chỉ có ý nghĩa với người còn sống. Đến thời điểm này, cũng đã có vài người thân rời khỏi...
Tôi sẽ dùng từ " có lẽ ", có lẽ vậy, cái chết chỉ có ý nghĩa với người còn sống. Đến thời điểm này, cũng đã có vài người thân rời khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi, và ngay cả những người còn sống, tôi cũng thi thoảng tưởng tượng rằng đến một ngày nào đó cũng phải nói lời chào tạm biệt. Ai cũng có thể nói được rằng " rồi ai cũng sẽ phải chết" nhưng mình nghĩ ít ai lại có tâm thế sẵn sàng đón nhận việc ai đó thân thuộc trong cuộc đời của mình rời xa mãi mãi. Một nhóm nhỏ hẳn sẽ đau buồn khó có thể vượt qua được sự mất mát này, một nhóm nhỏ dần dần rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian và chuyện cái chết chỉ còn nằm trong kí ức, một nhóm nhỏ hơn chắc là có thể nhìn nhận cái chết là điều nên được xảy ra. Đấy là với người còn sống, vậy còn người đã rời ra cuộc sống này, tôi tin rằng chuyện cái chết cũng chỉ có ý nghĩa cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
-----
Để sinh ra thì chỉ có một cách nhưng để chết đi thì chúng ta luôn có nhiều hơn một lựa chọn. Có những lựa chọn bị động, có những lựa chọn chủ động. Tôi chưa có cơ hội được nói chuyện với những người cái chết đến với họ một cách bị động, tôi tò mò rằng trước khi biết được mình sắp chết và khi biết được mình chắc chắn không còn lựa chọn để sống, điều gì là ý nghĩa với họ trong những thời gian cuối đời. Sau tất cả thì đâu mới là điều làm cuộc đời của ai đó trở nên đáng được sống, họ có vui vì quãng thời gian họ tồn tại đến giờ hay không? Và còn những người tìm đến cái chết như một cách giải thoát hay trốn tránh cuộc đời, họ tìm đến cái chết vì điều gì? Họ có muốn sống tiếp không nếu được chọn làm lại cuộc đời của họ? Đâu là điều họ khao khát có được khi còn sống. Tôi thật sự tò mò, những điều ai đó theo đuổi cả đời có giúp họ yên tâm mỉm cười khi nhắm mắt.
-----
Khi chứng kiến những thứ trong cuộc đời của tôi lần lượt rời khỏi cuộc sống này, tôi có chút ngạc nhiên khi lần đầu tôi bắt gặp sự bình tĩnh đến lạ lùng trong tôi khi một người thân của mình rời đi, tôi tự hỏi rằng phải chăng mình đã trở thành một người vô cảm, hay vì điều gì. Thật là vậy, có những cái chết khiến tôi đau khổ và day dứt, có những cái chết cũng chỉ làm thôi cảm thấy có chút băn khoăn và đôi ba phần tiếc nuối vì còn nhiều điều chưa thể làm cùng nhau, nhưng có cái chết lại chẳng để lại trong tôi bất cứ cảm xúc gì, tôi bình thản đứng nhìn sự sống khép lại - như một điều hiển nhiên rằng đã đến lúc chúng ta khép lại hành trình cùng nhau. Như tôi đã nói, chúng ta có nhiều hơn một cách để tìm đến cái chết cũng chính là người ở lại có nhiều hơn một cách để đón nhận nỗi đau. Có lẽ đau đớn nhất là khi cái chết đến với ai đó một cách bất ngờ mà tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, vẫn còn nhiều dự định chưa thực hiện cùng nhau, những lời hứa giờ sẽ mãi mãi chỉ là lời hứa. Chắc tôi sẽ bớt đau buồn hơn hoặc có thể bình tĩnh đón nhận cái chết diễn ra xung quanh tôi khi tôi đã nhìn thấy một phần nhỏ cái chết đang hiện diện rõ nét hơn trong cuộc sống của ai đó. Người ta hay hỏi rằng nếu chỉ còn một ngày được sống thì mình sẽ làm gì, còn tôi luôn tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng nếu một ngày họ sẽ ra đi thì tôi còn bao nhiêu điều tiếc nuối. Câu trả lời chỉ có ý nghĩa khi tôi không còn " đợi", nên tôi theo vậy mà sống, tôi tìm được ý nghĩa giữa tôi với ai đó sẽ mang thật nhiều màu sắc vì điều gì - để chạy đua với cái chết.
Quãng thời gian một mình đã giúp tôi nhìn nhận cái chết một cách rõ ràng hơn, cái chết của tôi, cái chết của những người thân thuộc trong cuộc đời tôi, tôi đi tìm đâu mới là điều khiến mối quan hệ giữa tôi và ai đó trở nên có ý nghĩa. Phần nhiều những câu trả lời của tôi đều là tôi muốn đồng hành cùng họ qua những cộc mốc của cuộc đời, sự hiện diện của tôi chưa chắc đã giúp những cột mốc của họ được nâng giá lên, nhưng tôi biết, sự có mặt của tôi ở đó khiến tôi được yên lòng. Tôi nhìn mọi thứ và hay quy đổi chúng bằng giá trị thời gian và sự chú tâm. Vậy nên, cuộc đời tôi sẽ nhiều tiếc nuối nếu như tôi chẳng muốn dành sự chú tâm của mình đồng hành cùng ai đó.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

