Hihi, Vẫn là cô nhóc 24 tuổi. Nay ngồi kể chuyện, biết đâu sau này con cháu nó có đọc được à hóa ra bà nó ngày xưa cũng lắm suy nghĩ ra phết.
Đi tìm người phù hợp dành cho bản thân
Giai đoạn này mình vừa tìm hiểu chính bản thân mình, và cũng tìm luôn đâu là mẫu người sẽ có thể gắn bó lâu dài với mình. Đây là điều quan trọng, cực kì quan trọng, rất rất quan trọng. Và muốn biết đâu là người phù hợp với bản thân mình thì chả còn cách nào cả, phải cho phép bản thân có cơ hội mà thử. Nghe thì hơi mất dạy, nhưng chả còn cách nào khác cả. Mình chỉ không chủ động đi tìm và kết bạn trước để tránh mang tiếng trap girl mà thôi, còn lại khi có bất cứ một anh chàng nào tiếp cận mình dù với bất cứ mục đích gì. Nếu mình có cảm xúc nam nữ thì sẽ đơn giản hơn, còn trong trường hợp mình không có cảm xúc nam nữ thì sẽ luôn có 1 câu rằng " Em chưa nảy sinh cảm xúc nam nữ với anh, nhưng em cũng chưa quen ai có tính cách như anh, nên nếu anh không sợ tốn thời gian làm quen mà không đem lại kết quả như anh mong muốn, thì em xin phép cho em cũng tìm hiểu anh".
Mình chia ra nhiều nhóm khác nhau như về độ tuổi ( hơn mình nhiều tuổi, ngang ngang tuổi mình, kém tuổi mình), nhóm công việc ( lao động trí thức, lao động tay chân), tính chất công việc ( cần tư duy nhiều hay dập khuôn,...), tính cách ( hành động nhiều hay cảm xúc nhiều,..), thu nhập ( từ những nguồn nào, khoảng bao nhiêu), thói quen hàng ngày, sở thích, tam quan sống,.....
Có những nhóm phân loại chỉ cần tiếp xúc nói chuyện mình đã không thể kết nối, mình sẽ loại luôn để tránh việc mất thời gian ( ví dụ như kém tuổi mình). Tuy nhiên việc này mình cần thực sự khách quan để có thể đưa ra được đánh giá chính xác. Sẽ có những trường hợp, mình thích người ta người ta nhưng ở bên người ta mình luôn cảm thấy lo lắng, thì chắc chắn mình không thể đồng hành cùng họ lâu dài một cách bền vững....
Việc biết đâu là người phù hợp với mình, cần cả một quá trình dài và kiên nhẫn, làm quen nói chuyện thôi là chưa đủ, phải đủ tỉnh táo để dùng cảm nhận của bản thân và những kinh nghiệm đã gặp phải. Chắc chắn sẽ trải qua những lần nuối tiếc và day dứt, cũng không ít lần buồn bã...
Đặt ra những nguyên tắc, tiêu chuẩn trong tình yêu
Sau khi có nhiều dữ kiện từ những mối quan hệ, tìm hiểu, tán tỉnh,... mình rút ra được những nhóm tính cách/ kiểu phản ứng sẽ hợp với mình và không hợp với mình để mình đặt ra những tiêu chuẩn bắt buộc phải có ở một người bạn đồng hành của mình.
Sẽ có những kiểu phản ứng bắt buộc phải có, mình gọi đó là những điểm lớn, điểm quan trọng, mà chỉ cần thiếu đi nó thì chắc chắn mình sẽ không thể cùng nhau đi đường dài, và có những kiểu phản ứng có cũng được, không có cũng không làm sao, mình gọi đó là những điểm nó, những điểm nhỏ này tuy có thể khác mình nhưng nó không mâu thuẫn với những giá trị mình có, không mâu thuẫn với những định hướng của bản thân, khách nhau ở những điểm nhỏ này có thể còn làm nhau thấy thú vị hơn.
Và, mình sẽ không hạ tiêu chuẩn.
Vậy, tại sao lại cần biết rõ đâu là người phù hợp với mình và phải có tiêu chuẩn?
Lại thử thôi, ngay cả khi mình biết kiểu phản ứng này chắc chắn sẽ làm mình tổn thương nhưng vì có cảm xúc, mình vẫn lựa chọn ở cạnh. Kết quả có tình cảm vẫn có tình cảm, đau vẫn đau. Cho đến khi mình cũng vô tình quen được một người mọi thứ đều tương đồng với người trên chỉ khác duy nhất kiểu phản ứng kiến mình đau khổ, mình đã thấy chuyện yêu đương nhẹ nhàng hơn hẳn ở khía cạnh đó.
Nên mình đưa ra cho mình những câu hỏi sau:
Nếu mình chọn ở bên một người mà khiến mình đau khổ hoặc bất an nhiều thứ, mình có chấp nhận được ở bên một người như vậy cả đời mà vẫn ổn hay không? Câu trả lời là KHÔNG
Nếu ở mình tặc lưỡi ở cạnh một người không hợp nhiều điểm quan trọng, thì đến khi vô tình mình gặp một người hợp mình, mình có ngoại tình dù là trong tư tưởng hay không? Câu trả lời là CÓ
Mình mong muốn ở bên ai đó vì điều gì? ĐỂ CÓ THỂ CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU MÌNH KHÔNG THỂ NÓI VỚI AI, CÓ MỘT NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH MÀ MÌNH BIẾT CHẮC RẰNG HỌ CŨNG CẢM THẤY NHƯ VẬY VỚI MÌNH.
Lý trí như vậy thì liệu khi yêu còn có thể hạnh phúc?
Câu hỏi này vốn chỉ tồn tại khi mình chưa tìm được một người phù hợp. Còn khi người ấy xuất hiện, mình tin và chắc chắn là mình sẽ yêu như lần đầu được yêu. Khi mọi thứ hòa hợp thì câu chuyện hạnh phúc chỉ là cái hiển nhiên sẽ đến phía sau.
-----
Một đời rất ngắn, mình có nhiều thứ muốn làm. Nhưng một đời cũng rất dài, sẽ thật buồn nếu ta chẳng thể nói chuyện được với nhau.
Khi đi tìm đâu mới là điều phù hợp cho bản thân mình, mình đã xác định rằng có thể cả đời mình cũng chưa gặp được ai đó. Nhưng với mình chuyện yêu đương hay kết hôn không chỉ là chuyện ai cũng sẽ làm, ai cũng cần làm. Việc mình đặt ra tiêu chuẩn không chỉ là cách bảo vệ cảm xúc của bản thân, mà cũng là tôn trọng người bạn đồng hành của mình. Nếu mình xem nhẹ chuyện ở bên một ai đó hoặc làm những thứ khiến người bạn đồng hành của mình tổn thương sau này, chính là mình đang không coi trọng người ấy cũng như xem nhẹ quyết định trước đây của mình.
Mình chẳng khuyến khích hay làm theo hay muốn tranh luận, vì đơn giản mọi thứ mình làm hay mình nghĩ rốt cuộc cũng chỉ đúng và phù hợp với chính mình. Để tìm ra đâu là người phù hợp hay đúc kết được những tiêu chuẩn trên, mình cũng trải qua nhiều cảm xúc buồn vui đau khổ lẫn lộn. Có những người bạn mình thực sự rất trân trọng vì mình có đưa ra quyết định như nào vẫn luôn dành cho mình tình cảm nhất định. Có những người bạn mình thật sự không thể biết gọi tên như nào và đặt chúng vào đâu. Cũng có nhiều nỗi buồn, những bài học mà mình không thể nào quay thời gian mà làm khác đi được.
Khi mình viết những dòng này, nhiều mảnh ký ức hiện về, những mối quan hệ, những khung cảnh, những lời nói như một thước phim quay ngược, và mình rất biết ơn những người đã đi qua cuộc đời mình đến giờ, cho dù họ đem lại điều gì cho mình, thì họ cũng đều là một mảnh ghép không thể thiếu tạo ra mình hôm nay. Mình rất thích con người mình hiện tại, chẳng phải vì mình hoàn hảo, mà là vì mình được cảm nhận trọn vẹn mọi thứ.