Bài phát biểu của bé gái da màu 9 tuổi Zianna Oliphant tại cuộc họp hội đồng thành phố Charlotte khiến bất cứ ai cũng không khỏi đau lòng vì nạn phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

"Cháu chưa bao giờ cảm thấy như vậy cho đến bây giờ. Cháu không chịu nổi cách chúng cháu bị đối xử như thế này. Bố mẹ của chúng cháu bị giết, và cháu thậm chí không thể nhìn thấy họ nữa. Chúng cháu phải đến nghĩa trang và chôn họ. Chúng cháu khóc dù đáng lẽ những giọt nước mắt đó không phải rơi. Chúng cháu cần cha mẹ ở bên cạnh"

Tại sao cuộc đời lại có những bất công vô lý như vậy? 

Nguồn: http://www.newshub.co.nz/