Bài này không có tiêu đề
Quê tôi ở một xóm nghèo nho nhỏ Với những túp lều mái rạ vàng khô Mỗi sớm mai tôi cùng bà ra chợ Khi mặt trời vẫn còn ngủ nơi đâu...
Quê tôi ở một xóm nghèo nho nhỏ
Với những túp lều mái rạ vàng khô
Mỗi sớm mai tôi cùng bà ra chợ
Khi mặt trời vẫn còn ngủ nơi đâu
Mỗi buổi trưa với nắng hè oi ỏ
Đôi chân trần tôi lặng lẽ bước đi
Trên bờ cát nắng vàng rơi óng ánh
Nước biển xanh với những chú ốc con
Rồi chiều tà lại bước trên cát biển
Dấu chân tròn in bờ cát trắng tinh
Biển nơi đâu mang hơi ấm đi về
Truyền vào lòng những con người xóm nhỏ.
(Đây là bài thơ mình sáng tác lúc mình còn học lớp 8 thì phải ^^)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất