Mai là ngày làm việc cuối cùng của "sếp rồi". Và hôm nay là "bài học đạo đức" cuối cùng.
Em rất buồn. Nỗi buồn dai dẳng kể từ ngày biết anh sẽ rời khỏi công ty, rời khỏi vòng an toàn kể từ khi anh từ trời tây về đây.
Không hiểu vì điều gì, em cảm thấy chẳng còn sức lực nào, vừa tiếc nuối vừa buồn bã. Trong 1 năm vừa qua, vừa học được nhiều điều từ anh, lại thấy chẳng học được gì. Không phải anh không dạy, là em không lĩnh hội được.
Là do em, mải mê với tình yêu, mải mê với những điều nhỏ nhặt mà quên mất giây phút hiện tại, quên mất bản thân, quên mất là quãng thời gian anh dạy cho em nhiều điều vốn dĩ sẽ vô cùng ngắn ngủi.
Hôm nay, em biết, anh cố nán lại để dạy cho em những thứ em không biết. Anh cố kiên nhẫn, anh cố giảng giải thật hết lòng và dễ hiểu. Dù đã muộn rồi, dù đang có nhiều việc sau đó, nhưng anh vẫn ngồi đó, cố diễn giải những thứ mà đáng ra hơn một năm qua em phải hiểu và phải biết từ lâu.
Em rất muốn nói lời cảm ơn, chẳng biết bao nhiêu là đủ. Dù anh là sếp nhưng còn hơn cả sếp, anh như một người anh trai vậy. Cảm ơn anh, vì tất cả. Thật tiếc vì em chẳng thể nói ra một cách trực tiếp với anh. Cũng chẳng phải sẽ không gặp nhau nữa, nhưng em vẫn buồn thật nhiều, sẽ không có ai bao che cho những lỗi lầm ngớ ngẩn của em nữa, sẽ không ai dạy bảo em thật tận tình và sẽ không ai khiến em cảm thấy vui hơn khi đi làm nữa.
Em không biết liệu mai sẽ thế nào? Dù anh chẳng kì vọng gì vào sự tiến bộ của em, nhưng em vẫn cố hết mình để tốt hơn mỗi ngày. Em sẽ bớt vụn vặt, bớt muộn phiền, bớt sân si. Mỗi ngày trôi qua, chỉ tập trung vào bản thân và rèn luyện thật tốt. 
Ngớ ngẩn quá nhỉ, khi em hứa hẹn như 1 đứa trẻ con. Không biết sau này em có là gì trong cuộc đời này không, nhưng mà anh sẽ luôn, luôn và luôn là người thầy, người sếp to đùng nhất của em.
Cảm ơn anh vì tất cả. Mong anh luôn tự tin, tài giỏi và vui vẻ như bây giờ mãi dù con đường anh chọn có chông gai tới đâu nhé.
Thanks Mah Big Bro <3 HL