Hãy để tâm trí nghỉ ngơi trong khoảng lặng
‘‘Nhẹ như cơn gió thoáng qua thổi bay đi sự nặng trĩu bên trong tâm hồn’’
‘‘Nhẹ’’ tại sao trong chữ nhẹ ấy lại luôn phải có dấu ‘‘nặng” chứ ? Nhiều khi ta cứ ngỡ là bản thân ta được nghỉ ngơi nhưng đã bao giờmà bạn nghỉ ngơi mà trong lòng không còn vướng mách một thứ gì trong đầu chưa?ngay cả khi say giấc ta còn phải nặng đầu vì những thứ gọi là công việc, vì chuyện học tập, vì gánh nặng của tương lai, để rồi khi tỉnh giấc ta lại thấy hối tiếc về ngày hôm qua ta chưa làm được gì, thật đáng buồn ngay cả một cái biển quảng cáo vô tri kia nó còn nặng trĩu vì nhiệm vụ của nó kia kìa, cảm giác nó rơi một cách trậm dãi úp mặt xuống đất đâu ai hiểu nó bằng cơn gió nhẹ nhẹ thoáng qua trong giây phút đó chứ có lẽ cơn gió đó muốn nó nghỉ ngơi, không phải phơi mưa phơi nắng dù biết là chỉ được úp mặt qua một cái chớp mắt ngắn ngủi để quên hết gánh nặng thôi, từ từ tận hưởng nó một cách trầm chậm nhẹ nhàng để bỏ đi những nhiệm vụ mà nó được đảm nhận để rồi khi tiếp xúc dưới mặt đất vậy thôi đã quá đủ vì nó biết chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ được dựng lên và tiếp tục với nhiệm vụ của nó rồi khi xong nhiệm vụ nó còn không biết nó đi đâu về đâu nó sẽ ở trong một cái kho hay trong một thùng rác chứ đầy mùi hôi thối thậm trí nó có thể bị đốt cháy nhưng không sao hết nếu mà kể cả bị đốt cháy nó còn thành khói và còn được cùng bay với gió lên trời cơ mà. Thứ áp lực lớn nhất của những bạn trẻ là tương lai, ai không muốn là ông này bà kia chứ, ai không muốn có được mọi thứ nhỉ. Nhưng hiện tại bạn đã quá trĩu nặng về cái suy nghĩ đó rồi hãy để bản thân ta được trống rỗng đi ngắm nhìn thời gian trôi một các nhè nhẹ như cơn gió thổi biển quảng cáo vậy dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Có thể bạn chưa biết ngay cả khi bạn chớp mắt nó cũng có khoảng dừng của nó, ngay cả khi kim đồng hồ chuyển từ giây một thì nó vẫn có quãng dừng của nó để sang giây tiếp theo cơ mà. Những muộn phiền ngày hôm nay hãy để nó chết ở trong quá khứ đi, tương lai bất định thì chưa biết trước được. Bạn hãy cho một ngày mới là cuộc sống mới mỗi khi thức dậy và nó dần chết sau khi hết ngày hôm đó, nên là bận rộn cả ngày rồi thì hãy để để bản thân nghỉ ngơi ngừng suy nghĩ. Hãy đưa những muộn phiền của ngày hôm nay về quá khứ, đặt niềm tin vào tương lai bất định và cho một ngày mới bắt đầu trong sự bình yên. Dù bận bịu cả ngày thì hãy dành chút thời gian để nghỉ ngơi, để bản thân được giải phóng và thưởng thức cuộc sống. Đôi khi chỉ cần 10 phút hay 10 tiếng nghỉ ngơi đã đủ để giảm bớt sự áp lực và mang lại cho ta cảm giác bình yên bên trong, vì không gì xứng đáng bằng giây phút cuối cùng và mong ước cuối cùng trước khi hết ngày là sự bình yên bên trong tâm hồn !