Bá tước Monte Cristo
Hãy hi vọng và chờ đợi.
            Đây chỉ là review nhẹ, nên nó sẽ không đi sâu vào nội dung hay phân tích nhân vật.
            Gửi mày của sau này.
Đây là mày của hiện tại, không có gì trong tay ngoài. Tuy không giàu nhưng được cái nghèo, ngoài một ý chí phấn đấu ra thì chả có gì cả. Tao vừa được đọc xong quyển sách này, nó đã cho tao biết được một đôi điều.
Điều thứ nhất, rằng cuộc sống này thật sự không có hạnh phúc hay đau khổ thật sự. Mà cái này và cái kia nó cùng tồn tại với nhau, chỉ có những người đã trải qua được đau khổ cùng cực thì mới cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ. Cũng như ngược lại, khi mày chịu những nổi khổ đau nhất, thì chính lúc đó mày mới cảm nhận được giá trị thật sự của cuộc sống, của những hạnh phúc xung quanh mày.
Điều thứ hai rằng là trong cuộc sống, sẽ có những người đối tốt với bạn. Song song với đó, sẽ có những người thù ghét tìm cách hại bạn. Hãy tỉnh táo, giúp đỡ hết mình những người đã tốt với mình và trả thù những kẻ hãm hại mình. Nếu thượng đế không tồn lại, không đem lại công bằng, thì bạn hãy làm thượng đế và đem lại công bằng cho chính bạn.
Điều thứ ba là dù số phận có đưa đẩy thế nào đi chăng nữa, nó có quá bất công với mày. Thì mày cũng phải giữ hi vọng. Rồi một ngày kia, một là mày sẽ vượt qua được số phận hoặc hai là số phận mày sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Hãy hy vọng và chờ đợi.