Ba mẹ không hiểu tui lắm
Trước lúc mình viết những dòng này, mình đang loay hoay cách đổi tên cho trang cá nhân. Mình không rành về fb lắm, chắc...
Ảnh bởi
Abbie Bernettrên
UnsplashTrước lúc mình viết những dòng này, mình đang loay hoay cách đổi tên cho trang cá nhân. Mình không rành về fb lắm, chắc ai đọc cái này sẽ nghĩ mình tuổi trung niên rồi haha, không đâu mình còn non lắm chỉ tại mình ít chơi fb thôi. Bài viết đầu thường là bài viết mà người ta đắn đo nên đăng cái gì đầu tiên, về chủ đề gì cho hấp dẫn người đọc một chút. Mình cũng vậy, mình lúc này cũng chưa có gì trong đầu mặc dù hằng ngày mình có rất nhiều chủ đề để nói.
Hôm nay là thứ hai có lẽ nhiều người không thích vì họ phải kết thúc cuối tuần, bắt đầu một đầu tuần đầy mới mẻ. Họ thích hưởng thụ những ngày nghĩ cuối tuần cho bản thân, hay với người thân. Còn những người làm nghề buôn bán như ba mẹ mình và những người buôn bán khác, họ làm quanh năm suốt tháng, đối với họ ngày nào cũng như ngày nào, không có ngày nghỉ cuối tuần xả hơi. Nên nghĩ về khoảng này mình sẽ thông cảm cho ba mẹ mình, vì một phần họ không có thời gian cho bản thân và càng không có thời gian để tìm hiểu hay tiếp thu những cái mới, nói cách khác ba mẹ mình còn tồn tại những định kiến cũ, nên đôi khi những cuộc trò chuyện vô tình để lại cho mình những tổn thương. Thấy mình nói hơi nhẹ nhàng, nhưng giai đoạn kinh khủng đó đối với mình tại mình rất thương gia đình mình, rất coi trọng họ. Tuy nhiên, không vì thế mình tránh xa họ, sau một thời gian mình nhận ra có quyền lựa chọn có nên tiếp nhận ý kiến đó, không chỉ về phía gia đình, mà còn bạn bè, người thân xung quanh. Và từ đó mình thấy bản thân mạnh mẽ hơn, cảm xúc buồn bã, mệt mỏi đầu óc không còn mà thay vào đó là sự thoải mái tâm hồn. Khi tâm sự với nhiều người bạn hiện tại của mình và những người bạn qua mạng, mình nhận ra câu chuyện xảy ra không phải là của riêng mình. Những người bạn của mình từng trải qua, họ kể lại với mình, họ mạnh mẽ hơn mình nghĩ, và họ đưa ra những lời khuyên cho mình. Nên hôm nay, mình để lại ở đây một câu chuyện nhỏ, về một góc nhìn có thể không gọi là mới nhưng mới với mình, nếu ai lỡ đọc được, hi vọng bạn cũng sẽ dũng cảm vượt qua. Chúc bạn có một tuần đầy năng lượng.
Nói nhỏ: mình vẫn không biết đổi tên trên fb huhu, nhiều mục quá
17/4/2023 còn 71 ngày nữa

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

