Nếu các bưởi ở Sài Gòn thì chắc đều biết Lăng Ông, chỗ góc Vũ Tùng và Đinh Tiên Hoàng. Lăng thờ Tả Quân Lê Văn Duyệt, nhưng kỵ húy nên người ta gọi là Lăng Ông Bà Chiểu.
Ở Lăng Ông hay có 1 gánh hát bội, thường diễn vào mấy dịp lễ cho bà con xem. Lâu lâu tui cũng hay vác máy đi lang thang trong Lăng Ông, chỗ này ánh sáng cực đẹp, quện với khói nhang có thể cho ra vài góc ảnh rất liêu trai.
À mà thôi lan man quá bst này tui chụp ảnh đoàn hát ở Lăng Ông. Đang trong buổi diễn nên không có được xài flash, ảnh hoàn toàn dùng ambient light hắt từ sân khấu vào cánh gà.