BODY SHAMING - NGƯNG PHÁN XÉT!!
Đây là một bài viết nói về vấn đề ''bạo lực ngôn từ'' của xã hội hiện nay.
- "Nhỏ đó đô v.ãi ai dám yêu.
- "Mặt mụn thì đừng chơi với tụi t."
"Cô ấy lưng dài, body cơ thể không cân đối nê không thể vào top cao được."
- "M nhìn lại m xem, mặt mài nhợt nhạt ai đâu mà yêu."
...
Với sự phát triển của xã hội, đi đôi với đó là việc nhu cầu của con người tăng lên nhiều hơn, ở phương diện kinh tế cũng như nhan sắc. Nhưng những "người đẹp" lại quên rằng, không một ai có quyền chọn hình hài chúng ta sẽ sở hữu khi sinh ra cả, cũng không ai là xấu xí ở thế giới này. Những ''người đẹp'' đó đang sống với một tư tưởng thế giới này ai cũng phải đẹp, đẹp ''theo mắt họ''. Trong số những người bị BODY SHAMING, tôi chắc chắn rằng, những người đã gieo rắc nổi ám ảnh đó lên một cá thể, là người ''KHÔNG ĐẸP'', ở nhân cách lẫn vẻ bề ngoài. Họ đang áp đặt một con người phải đi chung với tiêu chuẩn sắc đẹp mà họ đặt ra.
Lấy một ví dụ cụ thể, ngài CHỦ TỊCH MGI từng nói Việt Nam ở đấu trường nhan sắc đó không thể intop cao vì ''THIẾU NGOẠI NGỮ''. Nhưng năm nay, Đoàn Thiên Ân - cô hoa hậu tài sắc vẹn toàn vừa đăng quang MGV thì đại diện tham gia MGI. Ở MGV, cô đã được chú ý rất nhiều khi có 1 bài thuyết trình về việc ''Bạo Lực Ngôn Từ'' mà cô từng trải qua. Với hy vọng khi đến với đấu trường quốc tế, cô có thể thay mặt nhiều bạn bè khắp toàn thế giới, một lần nữa trở thành người ''NÓI LÊN TIẾNG LÒNG'' của đại đa số con người. Nhưng, cô ấy đã bị chính cuộc thi mẹ BẠO LỰC NGÔN TỪ với mình. Cụ thể, ngài Nawat đã lên tiếng nói rằng ''Thiên Ân là thí sinh duy nhất có phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to". Vì vậy cô đã bị đánh trượt vào top 10.
Nhưng liệu, nếu thật sự đó là một sự thật hiển nhiên, vậy việc một CHỦ TỊCH của một cuộc thi quốc tế lên tiếng giải thích một cách BODY SHAMING một thí sinh như vậy, là đúng hay sai?
Con người sinh ra ở cái thể chưa nhận thức được, ở cái độ tuổi cấp 1, trẻ chỉ lo ăn và lo học, liệu nó có cần phải nhận thức việc Ăn Kiêng để có body cân đối không? Và khi chúng bắt đầu nhận thức được, BODY SHAMING - đã và đang bắt đầu đi đôi với sự nhận thức đó. Họ bắt đầu phán xét một cá nhân chỉ vì 1 vài khuyết điểm, họ chê bai, hạ thấp cũng như xỉ nhục. Họ dần gieo rắc sự tàn nhẫn của bản thân lên một cá nhân, nhưng họ quên rằng, chính nó - Body Shaming - có thể giết chết một con người.
Nhưng liệu có người nào là 100% hoàn hảo hay không? Hay ở cái thời đại này, con người chỉ nhìn vào vẻ về ngoài và phán xét sự hoàn hảo của một cá nhân?
-----
by Stochao Dehyl
ig: aqr.tho52


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

