Ngày 16/11, trận chung kết ASA SUPER KIDS lần thứ 7 giữa BLACK PANTHER và IRON MAN đã diễn ra với chiếc cúp danh giá thuộc về nhà ‘’báo đen’’.
Trận đấu diễn ra với tiết tấu rất nhanh ngay từ những phút đầu tiên, hai quả 3 điểm chia đều cho mỗi đội đã làm trận đấu nóng hơn bao giờ hết.

Nguyễn Cao Khải (số 11) mở điểm cho IRON MAN từ vạch ném 3
Tại Q1, các cầu thủ của IRON MAN liên tục gây áp lực lên phần sân đối phương, các học trò của của huấn luyện viên Nguyễn Quang Duy chủ động bắt trap khiến cho BLACK PANTHER liên tục có những tình huống turn over. Tuy nhiên, bằng việc tận dụng được những pha phản công nhanh và sự xuất sắc của đội trưởng Nguyễn Lê Cao Nguyên (số 4) vẫn giúp BLACK PANTHER vươn lên dẫn trước với tỉ số 22-12 khi Q1 kết thúc.

Nguyễn Lê Cao Nguyên tỏa sáng với 10 điểm ghi được ở Q1
Sang đến Q2, các cầu thủ IRON MAN câm điểm ở 3 phút đầu tiên làm huấn luyện viên Nguyễn Quang Duy buộc phải timeout sốc lại tinh thần cả đội khi đã bị dẫn với tỉ số 30-12. IRON MAN sau đó ghi liền 10 điểm trở lại trận đấu. Sau hội ý lần đầu, các cầu thủ IRON MAN đã thi đấu khởi sắc hơn, đặc biệt là Trần Văn Trí Nguyễn (số 2) có cho mình 7 điểm và 2 kiến tạo, giúp cho cách biệt giữa hai đội kéo xuống 5 điểm khi Q2 kết thúc.

Trần Văn Trí Nguyễn (số 2) gây ấn tượng mạnh bằng những pha đánh trực diện và lên rổ
Hiệp ba hấp dẫn với những pha rượt đuổi tỷ số vô cùng sát sao khi mà BLACK PANTHER kéo dãn khoảng cách xong IRON MAN có chuỗi run điểm ấn tượng kéo trận đấu trở lại. Khi cách biệt chỉ còn 1 điểm, huấn luyện viên của BLACK PANTHER buộc phải gọi quyền hội ý giúp các cầu thủ bình tĩnh, tự tin hơn. Điều này ngay lập tức có hiệu quả khi các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Gia Khánh ghi liền 9 điểm đưa tỉ số trận đấu thành 54-44. Q3 kết thúc với tỉ số 55-47 nghiêng về BLACK PANTHER.

HLV Nguyễn Gia Khánh bàn bạc chiến thuật với các cầu thủ trong thời gian hội ý hiệp 3
Hiệp thứ 4 các tay ném bên phía BLACK PANTHER tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng đặc biệt là PG Đặng Lâm Kiên (số 11) với pha ném 3 ngay từ đầu hiệp và một quả ở crunch time để kết thúc những hy vọng lật kèo của IRON MAN.

Đặng Lâm Kiên (số 11) ghi 3 điểm thành công khi trận đấu đang dần về cuối
Ở hướng ngược lại, các cầu thủ IRON MAN dù rất cố gắng nhưng chấn thương của Nguyễn Cao Khải (số 11) cộng thêm việc không thể ngăn cản Nguyễn Lê Cao Nguyên (số 4) bên phía BLACK PANTHER vào paint nên đành ngậm ngùi dành thất bại.

Nguyễn Cao Khải (số 11) tiếc nuối khi không thể tiếp tục thi đấu sau pha lật cổ chân ngay đầu hiệp 4
Sau cùng, trận chung kết khép lại với tỷ số 74-63 nghiêng về BLACK PANTHER, Nguyễn Lê Cao Nguyên trở thành MVP Final với 31 điểm và 24 rebounds, khép lại mùa giải ASA SUPER KIDS 7 thành công rực rỡ.


Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

