BIKINI CŨNG BIẾT NÓI DỐI
Phụ nữ đẹp nhất là khi họ tự tin vào vẻ đẹp vốn có của chính mình.

Mình bắt đầu sử dụng bikini năm 25 tuổi và bị nghiện. Trừ những chuyến du lịch lên rừng, lên núi, còn lại tất cả các chuyến đi khác, thứ không thể thiếu trong vali mình là một hoặc hai chiếc bikini.
Với mình, bikini là một loại trang sức. Miễn bạn đừng mặc bikini đi họp phụ huynh, mặc bikini đi biển là chuyện hết sức hiển nhiên như việc ăn mì gói thì phải có nước sôi vậy.
Không nhất thiết khi cơ thể sở hữu số đo 3 vòng chuẩn chỉnh 90 -60 -90 thì mới sẵn sàng diện bikini. Có rất nhiều loại bikini mà bạn tha hồ
chọn như: 1 mảnh, 2 mảnh, quần hay váy, bra hay tank top,...
Nếu vòng 1 khiêm tốn, bạn có thể chọn những mẫu cúp ngực ngang, che chắn hoàn toàn vòng 1 trong chiếc áo xinh xắn. Ngược lại, nếu thích phong cách thoải mái tự do một chút, những mẫu có đường xẻ sâu, và buộc dây để dễ điều chỉnh độ rộng chật, nông sâu là một gợi ý khá lý tưởng.
Nếu đôi chân không thon thả bạn chọn quần váy, vùng bụng hơi có khuyết điểm, hãy chọn những chiếc quần cạp cao qua rốn. Hoặc những chiếc bikini một mảnh liền, những bộ tối màu có đường cut out
vừa kín đáo, độ sexy vừa phải cũng sẽ chinh phục được sự kén chọn của bạn.
Thế đấy, bikini đã lừa dối người nhìn như vậy kể cả khi người mặc không có một thân hình hoàn hảo đi nữa.
Bởi vẻ đẹp thật sự đến từ sự tự tin của người phụ nữ.
Sophia Lauren, nữ diễn viên người Ý xinh đẹp, quyến rũ từng nói “Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp.”
Phụ nữ tự tin nhất cũng là khi họ toả sáng nhất trên sân khấu của cuộc đời riêng họ. Tự tin là mỹ phẩm đắt hơn cả kim cương mà mỗi người phụ nữ nên sở hữu.
Thời điểm mình yêu thích nhất trong ngày là sau khi con ngủ. Mình đánh răng, rửa mặt, mặc chiếc váy ngủ thông thoáng ngồi trước bàn trang điểm, bôi một lớp kem dưỡng ẩm cho mắt và mặt, ngắm nhìn
mình trong gương đầy thích thú, thư giãn sau một ngày dài quay cuồng tã và sữa. Vài giây thôi cũng đủ làm tim mình rộn ràng như ấn nút refresh.
Qua chiếc gương chân thật, soi rõ từng lỗ chân lông, mình ngắm gương mặt, cơ thể mình và mình thấy tất cả những gì về mình thật đẹp (theo định nghĩa của mình).
Một lần nào đó, hãy thử nude trước gương đi, chân thực nhìn mình một cách mộc nhất, bạn sẽ khám phá ra vẻ đẹp của người phụ nữ. Những đường cong theo năm tháng nay đã dày hơn, bớt đi nét mảnh khảnh năm nào, độ săn chắc ở bắp tay, bắp chân cũng vơi đôi phần nhưng tất cả kết hợp lại vẫn hài hòa trong một tổng thể.
Phụ nữ sinh ra đã được đặc cách với hai từ mỹ miều PHÁI ĐẸP, nghĩa là sinh ra là phụ nữ, mặc định bạn đã đẹp rồi, phải không?
Hãy dũng cảm ngước mặt lên trời hỏi cả thế gian rộng lớn này, có vẻ đẹp nào đấu lại được thời gian? Đó chính là vẻ đẹp tâm trí. Một thứ sẽ
tăng tỷ lệ thuận với thời gian nếu bạn biết cách rèn luyện, hun đúc nó ngày qua ngày.
Vẻ đẹp nào mà bị thời gian đánh bại, phai tàn theo tháng năm thì hoá ra cũng tầm thường. Chỉ có vẻ đẹp tâm trí bất biến, thậm chí
có thể tăng thêm thì đó mới là vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ.
Đã bao giờ bạn tự hỏi sao mình không cao thêm một chút, da trắng hơn, mặt thon gọn, mắt to, mũi cao, càm Vline như bao
cô diễn viên, người mẫu...? Nếu bạn thay đổi tất cả những gì bạn hỏi, phải chăng BẠN CHẲNG LÀ BẠN VỐN DĨ nữa rồi.
Bạn thân mến, sự riêng biệt ở mỗi người phụ nữ là vẻ đẹp độc quyền chẳng thể so sánh với bất kỳ ai.
Là đoá hồng kiêu sa mình đầy gai góc hay đoá tulip sang trọng ở trời Tây, đến những loài hoa mọc dại ven đường, chúng đều có vẻ đẹp riêng không lẫn hay pha trộn được. Đó là lý do vì sao chai sơn
móng màu nude vẫn có vẻ đẹp riêng và được nhiều chị em yêu thích bên cạnh hàng ngàn bảng màu lấp lánh, thời thượng bắt mắt.
Đúng như Coco Chanel – Nhà tạo mẫu lừng danh người Pháp đã nói
"Vẻ đẹp xuất hiện vào khoảnh khắc bạn quyết định trở thành chính mình".
Quan niệm về cái đẹp rõ ràng cũng đã thay đổi theo thời gian. Trước khi Hoa hậu H'hen Nie vinh dự lọt vào top 5 Hoa hậu hoàn vũ thế giới năm 2018, ai trong chúng ta đã từng nghĩ một ngày, hoa hậu đại diện cho nước nhà sánh vai với các vẻ đẹp quốc tế, là một cô gái người dân
tộc, da ngâm, tóc tém không? Hoa hậu H'hen Nie đã đi vào lịch sử những cô hoa hậu Việt lẫn quốc tế như thế.
Vẻ đẹp toát ra từ những sải bước chân thần thái, một cú xoay người hất váy tự tin ngời ngời, khí chất trên sàn catwalk quốc tế.
Vậy thì, vẻ đẹp ngày nay ít nhiều đang dần được định nghĩa khác đi, văn minh hơn, tích cực hơn là số đo 3 vòng, mái tóc dài, gương mặt thanh tú. Vẻ đẹp đáng trân quý và tồn tại lâu nhất đến từ sự
tự tin, nét riêng biệt, tâm trí của người phụ nữ.
" Một người phụ nữ đẹp làm vừa mắt người khác, một người phụ nữ tốt làm vừa lòng người khác; người đầu tiên là mộtviên đá quý còn người thứ hai là một kho báu" dẫn lời từ Napoleon Bonaparte.
Rốt cuộc, kim cương hay đồng thau là do bạn chọn. Chính từ bản thân bạn định nghĩa chứ không phải từ lời nhận xét của người khác.
Nếu được,
Hãy cố gắng ngủ đủ ít nhất 7 tiếng 1 ngày hoặc chí ít ngủ sớm tầm 10 giờ, 11 giờ tối là trễ nhất.
Không dùng đường trắng
Thay thế đạm động vật bằng đạm thực vật nhiều hơn…
Chúc bạn luôn tự tin vào vẻ đẹp chính mình, lấp lánh theo cách riêng của chính mình, giữa một đời rực rỡ.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất