Làm mẹ là mang một sự sống mới đến với thế giới .Tuy nhiên trong thế giới của Game of Thrones, làm mẹ đôi khi cũng đồng nghĩa với việc đeo trên mình bản án tử hình cho nên việc rất nhiều nhân vật trung tâm trong series mà chúng ta thấy họ đều là những đứa trẻ mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ , điều này giải thích tại sao mà chúng ta chứng kiến rất nhiều nỗi đau và mất mát trong thế giới giả tưởng này.  Vậy trong thế giới tàn khốc như Game of Thrones. Đâu mới là cách làm mẹ tốt nhất với ba người mẹ trong trung tâm của câu chuyện : Cersei Lannister, Catelyn Stark và Daenerys Targaryen minh họa triết lý của cách mà Sư tử, Sói và Rồng - đại diện cho gia huy của gia đình họ có thể áp dụng . Vì vậy đây là cách mà  những giá trị cốt lõi mà một người mẹ có thể truyền đạt lại để là kim chỉ nam xác định tương lai của con cái họ

1. Catelyn Stark

Catelyn sinh ra trong gia tộc Tully với giá trị tinh thần cốt lõi: “ Family, Duty, Honor “ đã thấm nhuần trong tư tưởng của họ.  Nhưng trong nhiều năm sau khi là phu nhân của gia tộc Stark, Catelyn trở thành hình mẫu tích cực của một người phụ nữ tận tụy trong gia đình thông qua cuộc hôn nhân hạnh phúc với Ned Stark. Điều này khiến Catelyn trở thành một sói mẹ thực sự. Hơn tất cả mọi thứ, cô uốn nắn những đứa trẻ trở thành những người độc lập, mạnh mẽ và truyền đạt những lời dạy khi cho những đứa trẻ đối mặt với thực tế khi chúng đến tuổi trưởng thành. 
Trong cuộc chiến, Robb coi trọng mẹ mình như một cố vấn trong khi Catelyn tôn trọng nhưng quyết định của con trai mình khi là vua của phương Bắc. Với vai trò của mình, bà cố vấn hơn là kiểm soát Robb. Điều này trái ngược hoàn toàn với cách của Cersei , khi cô qua che chở,kiểm soát những đứa con của mình. Nhưng điều khác biệt giữa hai người là Catelyn định hình những đứa con của mình thành những cá thể kiên cường và tháo vát, cho chúng cách để trang bị những lời khuyên thực tế và cần thiết khi cô không còn ở bên cạnh chúng. Trong toàn bộ series, phần lớn những lời khuyên của Catelyn hoàn toàn có căn cứ tuy nhiên không phải lúc nào những đứa con của cô cũng lắng nghe. Và hệ quả là cái chết đã đến với Catelyn và những đứa con của cô ( Robb, Rickon )  khắc họa một sự thật đầy nghiệt ngã : “ Một người mẹ chẳng thể lúc nào cũng bảo vệ con mình khỏi nguy hiểm của xã hội“ .  Dù không còn xuất hiện trong nửa cuối của series Game of Thrones, nhưng những giá trị cốt lõi của Catelyn truyền đạt lại cho những đứa trẻ vẫn còn đó. Những đứa con còn lại của cô ( Arya, Bran, Sansa ) vẫn cho thấy  họ vẫn đủ mạnh mẽ, kiên cường để đối mặt với nghịch cảnh. Việc làm mẹ của Catelyn đã chứng tỏ rằng nhiệm vụ tối quan trọng của mỗi người mẹ là làm thế nào để họ chuẩn bị cho những đứa trẻ của họ tồn tại và phát triển khi cô không còn ở bên cạnh chúng.
Tình yêu không tự nhiên đến với bố mẹ con, chúng ta đã xây dựng nó trong nhiều năm, từng viên gạch một
Tình yêu không tự nhiên đến với bố mẹ con, chúng ta đã xây dựng nó trong nhiều năm, từng viên gạch một
Mùa đông đến, một con sói sẽ tự bảo vệ bản thân và chăm sóc những con sói còn lại. Khi tuyết rơi và gió bắt đầu nổi, con sói đơn độc đó chết nhưng cả đàn vẫn sẽ tồn tại
Mùa đông đến, một con sói sẽ tự bảo vệ bản thân và chăm sóc những con sói còn lại. Khi tuyết rơi và gió bắt đầu nổi, con sói đơn độc đó chết nhưng cả đàn vẫn sẽ tồn tại

2 Cersei Lannister

Khi chúng ta nghĩ đến Cersei, suy cho cùng đó chỉ là một người phụ nữ với không gì hơn ngoài lòng thù hận, ích kỉ và tàn nhẫn. Nhưng sâu thẳm bên trong của người phụ nữ này là một tình yêu vô điều kiện của một người mẹ với tất cả sự dữ dội bên trong nó. Tuy nhiên trớ trêu thay là tình yêu vô điều kiện này không đủ giúp cho Cersei trở thành một người mẹ tốt. Được thừa hưởng niềm tin về cảm giác vượt trội của gia tộc nhà Lannisters từ cha cô Tywin.  Hẳn nhiên cô dạy cho những đứa trẻ của mình với một niềm tin rằng chúng là những cá thể vượt trội, thượng đẳng và không cảm thấy bị gò bó bởi những quy tắc chung dành cho mọi người. 
Một con sư tử chẳng cần phải để tâm đến ý kiến của một bầy cừu
Một con sư tử chẳng cần phải để tâm đến ý kiến của một bầy cừu
Tuy nhiên sự nuông chiều mà không có sự kỉ luật có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một đứa trẻ Khi chúng ta thấy rõ hệ quả của cách giáo dục này là sự kiêu ngạo, hống hách của Joffrey. Hai đứa con khác của Cersei là Myrcella và Tommen lại cho thấy bộ mặt khác khi chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và ngọt ngào. Tuy nhiên ở khía cạnh khác, tình yêu vô điều kiện của Cersei cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chúng: Chúng đều quá ngây thơ và luôn dễ dàng bị thao túng, Chúng không hề nhận ra những mối đe dọa đang đến trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm, thậm chí chúng còn chẳng còn đủ kiên cường khi phải đối mặt với nghịch cảnh.
 Trớ trêu, Cersei là một người phụ nữ mưu mô và nham hiểm tuy nhiên bằng một cách nào đó  Cersei lại khiến cho Tommen trở nên nhu nhược và yếu đuối . Điều này có thể lí giải khi Cersei cố gắng một cách tuyệt vọng khi cố giữ cho những đứa con của mình trở nên an toàn và tránh khỏi lời tiên tri của Maggy the Frog dự đoán về cái chết của ba đứa trẻ. Tuy nhiên sai lầm của Cersei là cô nghĩ rằng cô có thể bảo vệ những đứa trẻ thay vì trao quyền tự quyết cho chúng. Giống như bản chất ích kỷ và tự cao của mình, Cersei từ chối xem xét những xung động tồi tệ bên trong những đứa trẻ của mình, cố gắng ngăn cách chúng khỏi thế giới bên ngoài. Vì vậy bằng một cách nào đó, Cersei cũng chứng minh rằng việc tư tưởng của một người mẹ dù tốt hay xấu cũng sẽ định hình nên cách mà họ dạy với những đứa con của mình
Thật khó để xích lại một con chó khi cô đặt vương miện lên đầu nó =)))
Thật khó để xích lại một con chó khi cô đặt vương miện lên đầu nó =)))

 3 Daenerys Targaryen

Khác với những người mẹ còn lại trong Game of Thrones, Dany lại mang biểu tượng là một nhà lãnh đạo với hình mẫu của một người mẹ dân tộc. Sau khi Dany giải phóng một dân tộc khỏi áp bức , cô được người dân gọi với cái tên đầy trìu mến “ Mhysa ‘ ( người mẹ ). Cô trao quyền tự quyết cho những người dân của mình bằng cách giúp họ tìm ra mục đích sống và sức mạnh bên trong thay vì khuyến khích họ phải phụ thuộc vào cô. Sau khi mất một người con đầu lòng, Daenerys đau đớn thừa nhận cô không thể sinh một đứa con khác mà thay vào đó, cô coi ba con rồng như những đứa con của mình. Dù những con rồng khi lớn lên là cá thể  kỳ dị và hung dữ tuy nhiên cách dạy con của Daenerys hiệu quả hơn rất nhiều so với Cersei : Sau khi biết tin Drogon giết chết một đứa trẻ, cô đã xích lại 2 con rồng còn lại là Viserion và Rhaegal để tránh những hậu quả mà chúng để lại. Vì vậy, giống Cersei, cô cảm thấy sợ hãi trước những xung động tồi tệ nhất của những đứa con mình không được kiểm soát nhưng Dany không muốn chịu trách nhiệm cho bất kì hành động gây tổn thương của con mình gây ra . Với Dany, những con rồng tượng trưng cho sức mạnh của cô. Sự trưởng thành của cô ấy khi Dany xâu chuỗi chúng lại cho thấy một trong những phẩm chất tốt nhất của cô ấy khi hiểu rằng quyền lực cần có sự kiểm tra và cân bằng. Tuy nhiên ,hình ảnh con rồng khè ra lửa của Dany lại mang một biểu tượng chết chóc cho Westeros. Vì vậy, những đứa trẻ này thể hiện những phẩm chất tốt nhất và tồi tệ nhất của cô . Tuy nhiên ở khía cạnh là mẹ của rồng và người mẹ của một dân tộc, Daenerys không vị tha như những người mẹ khác trong Game of Thrones, thậm chí những người theo cô suốt cả hành trình chinh phục Westeros hi sinh mạng sống của mình vì cô ấy. Trong khi Cersei nuông chiều và  bao bọc con cái của mình, phục vụ mọi mong muốn của chúng khiến chúng ta hình dung nhiều hơn về những người mẹ trong thời buổi hiện đại. Còn Dany mang hình mẫu của những bà mẹ cổ điển và nghiêm khắc hơn trong xã hội cũ, yêu cầu sự vâng lời của những người con. Và điều này lại phù hợp với cô khi là một người mẹ mang hình mẫu của nhà lãnh đạo minh họa cách để động viên và đánh thức con người của cả một dân tộc cho dù họ có cùng chung một dòng máu hay không.

Những người mẹ khác

Olenna Tyrell

Olenna Tyrell được mệnh danh là nữ hoàng gai nhớ trí thông minh sắc sảo của bà ( hay còn được biết đến với biệt danh Queen of Cà khịa =))) ). Bà hoàn toàn chấp nhận đời tư tương đối phức tạp của cháu mình. Tuy nhiên đằng sau sự hào phóng và vẻ sang trọng bên ngoài của họ - giống như một bông hồng có gai ( biểu tượng nhà Tyrell ) , Olenna Tyrell sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cháu mình khi không để cháu gái mình là Margaery kết hơn với vị vua hung bạo và bất ổn như Joffrey

Gilly

Gilly là hình mẫu của sự kiên cường và tảo tần của một người mẹ, cô che chở con mình khỏi mối nguy hiểm tưởng chừng như vô vọng từ thế giới bên ngoài bức tường và đưa cậu bé đến với một cuộc sống tốt hơn mà cô từng có

Lysa Arryn

Chị gái của Catelyn, Lysa Arryn là một hình mẫu nguy hiểm của một bà mẹ bao bọc con cái quá mức.  Mong muốn được giữ cho con trai Robin được an toàn trong một thế giới vốn dĩ quá nguy hiểm như trong Game of Thrones có lẽ là một điều hiển nhiên. Nhưng mặt khác, việc này lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm khi việc bao bọc quá mức khiến Robin dường  như kém phát triển về mặt thể chất cũng như trí tuệ

Selyse Florent

Trong khi Selyse Florent là một hình mẫu đối lập nguy hiểm khác khi không chấp nhận con người thật của những đứa trẻ. Vì vậy cô ta bám víu lấy ý tưởng hoàn hảo về đứa con của mình
KẾT : Một điểm tương đồng chính giữa ba người mẹ trung tâm trong cả bộ phim, Daenerys, Cersei và Catelyn Stark đều mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ. Không có sự chỉ dẫn của bất kỳ hình mẫu nào, ba người phụ nữ trên buộc phải tự đi tìm bản ngã để trở thành người mẹ. Theo như tập truyện the song of ice and fire mô tả :
 " Người mẹ có thể chiến đấu dữ dội hơn một chiến binh khi chứng kiến con họ gặp nguy hiểm “
Mặc dù không phải lúc nào họ cũng hiểu đúng, nhưng những bà mẹ mạnh mẽ đối đầu với những nguy hiểm đã tạo nên một tình yêu và sự dũng cảm, thứ giúp những đứa con của họ vượt ra khỏi thế giới đầy tăm tối của toàn bộ series này. Vì vậy nếu có một điều quan trọng của hình tượng người mẹ trong Game of Thrones để lại cho chúng ta - Đó là sự kính trọng