Thử lấy một ví dụ. Trong tương lai, khi khoa học phát triển tiên tiến đến mức chế tạo ra được chiếc máy có thể dự đoán tương lai chính xác, khi được bạn hỏi thì nó trả lời: một năm sau bạn sẽ phá sản (tất nhiên sẽ xảy ra 100%). Lúc này sẽ có 2 hướng kết quả chính từ bạn:
1, Bạn không còn gì để mất, nên từ bây giờ bạn sẽ ăn chơi, nhảy múa, đi du lịch, xài hết số tiền dành dụm được vì hiển nhiên năm sau bạn cũng sẽ không còn gì. (chắc chắn tâm trạng bạn lúc đi chơi khi đó cũng chẳng vui vẻ nổi khi nghĩ đến viễn cảnh: “lúc trở về nhà 1 năm sau”)
2, Bạn buông xuôi, mặc thời gian trôi qua và chẳng làm gì cả, chỉ chờ đợi cho qua thời điểm đó.
=> Thay vì có 1 năm đáng sống, trải nghiệm, thử thách, cố gắng (đồng ý là vẫn có thể xảy ra trường hợp trắng tay về sau) thì bỗng nhiên việc biết trước kết quả trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến mọi suy nghĩ và hành động của bạn.
Đó là khi chiếc máy dự đoán một tương lai bi quan, vậy giờ đảo ngược lại câu trả lời của chiếc máy đó, tức là sau một năm bạn sẽ trở nên siêu giàu (lạc quan). Liệu kết cục có khả quan hơn không? Vẫn sẽ có 2 hướng kết quả:
1, Bạn đang cố gắng phấn đấu thì bỗng nhiên dừng hẳn, hả hê, không còn động lực để tiếp tục vì biết làm nhiều hay ít thì kết quả vẫn vậy.
2, Bạn luôn rơi vào trạng thái chờ đợi, không muốn làm gì nữa, chỉ mong sao thời gian trôi qua nhanh chóng để đến ngày đó.
=> Bạn vẫn sẽ lãng phí 1 năm cuộc đời - lẽ ra có thể dùng để làm việc và phát triển bản thân. Bạn mất đi thời gian của chính mình.
Với các chiều hướng kết quả khác nhau mà chiếc máy dự đoán, cuộc sống hiện tại của bạn sẽ bị giảm chất lượng trầm trọng. Đôi lúc, vì muốn biết được tương lai của mình, chúng ta hay tìm đến một ai đó để xem vận mệnh, để có thể biết trước được kết quả. Tuy nhiên đây có thể là điều mà nhiều người chưa kịp nghĩ tới: không phải cứ khi ta biết trước được kết quả trong tương lai thì ta có thể sống được với nó một cách yên ổn, thoải mái.
Bài viết này mình hoàn toàn không có ý đả kích bất cứ ai làm nghề xem bói hoặc tương tự. Bài viết này chỉ hướng đến đối tượng là những người đi xem bói nói chung. Hơn nữa, cần phân biệt việc này khác hoàn toàn so với việc lập kế hoạch, tính toán, dự trù để xử lý các tình huống/kết quả có thể xảy ra trong cuộc sống, công việc. Những sự kiện xảy ra trong tương lai là thứ luôn nằm “ngoài tầm kiểm soát” của bạn, thế nhưng việc phản ứng với những điều đó khi nó xảy ra “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát” của bạn.
Suy cho cùng, gốc rễ vẫn là liên quan tới vấn đề xây dựng niềm tin ở hiện tại, hãy sống hết mình với niềm tin hiện tại của bạn, việc ta biết trước kết quả sẽ không có nhiều ý nghĩa, ý nghĩa thực sự luôn nằm ở hành trình ta đi. Có thể, việc ta không biết trước được những biến cố trong tương lai mới chính là nét đẹp của cuộc sống.