Mối quan hệ giữa con người phát triển theo thời gian, nó thay đổi khi chúng ta thay đổi. Ít ai chứng minh được điều này như Richard Linklater đã làm trong bộ ba phim Before Trilogy. Gần hai mươi năm nay ông thay đổi quan điểm phổ biến nhất về tình yêu lãng mạn trong phim và tiết lộ sự thật đằng sau nó. Mỗi phần tiếp theo lấy bối cảnh chín năm sau phần trước. Và trong mỗi phần phim cũng đều phản ánh những giai đoạn khác nhau của cuộc tình giữa hai người họ ( Jesse và Celine ).  Xem bộ ba Before Trilogy để thấy được sự bất tận của từng khoảnh khắc cũng như cái hữu hạn của một cuộc tình.
Theo nam diễn viên chính Ethan Hawke - Người thủ vai nhân vật Jesse, Before Sunrise là niềm khao khát và mơ mộng cho tương lai tốt đẹp, Before Sunset là niềm tiếc nuối cho tuổi trẻ đã qua và  Before Midnight  là lối thoát cho một cuộc tình dần đi vào bế tắc.
 Before Sunrise được bắt đầu với trên một chuyến tàu đến Vienna, nơi mà định mệnh đã đưa Jesse và Celine gặp nhau. Trong lần dạo quanh Vienna, Jesse và Celine khám phá được những góc khuất, quan điểm sống và thế giới quan của đối phương. Jesse - Chàng trai người Mỹ thả trôi bản thân mình trên chuyến tàu đến Vienne, anh sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ. Mang dáng vẻ của một gã trai lãng tử, đào hoa nhưng bên trong anh luôn có một phần chưa trưởng thành của một cậu bé 13 tuổi. Dù sao thì đứa trẻ nào cũng cần được che chở và yêu thương, phải không nào ? . Celine - cô gái người Pháp đầy trong trẻo, thơ mộng. Cô nhận được tất cả tình yêu thương của cha mẹ ( Mặc dù họ là những người theo đuổi chủ nghĩa vật chất và đặt nhiều kỳ vọng vào nơi Celine - điều này vô hình trở thành áp lực đè nặng lên đôi vai của cô ). Celina cảm thấy mình như một bà già mắc kẹt trong thân xác của người phụ nữ trẻ cho nên điều này thôi thúc cô tìm kiếm sự tự do của tâm hồn. Sau những câu chuyện về tình yêu, công việc và tương lai bất định và thậm chí về cái chết dường như giữa Jesse và Celine đã có một sợi dây liên kết nhất định. Tuy nhiên sau khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, Jesse và Celine mau chóng nhận sự hữu hạn của mọi thứ và nhận ra câu chuyện cổ tích của họ sắp đến hồi kết. Jesse lên đường về Mỹ còn Celina trở lại Paris. Đây là cái kết buồn vui lẫn lộn khi họ trải qua một cuộc tình đẹp đẽ nhưng cũng để lại nhiều  nuối tiếc khi cả hai nhận ra sự chia ly dường như là điều không thể tránh khỏi.
Nếu có một phép màu tồn tại trong thế giời này đó hẳn là nỗ lực để thấu hiểu được một ai đó
Nếu có một phép màu tồn tại trong thế giời này đó hẳn là nỗ lực để thấu hiểu được một ai đó
" Hãy thử tưởng tượng 10, 20 năm sau em đã lập gia đình và cảm thấy thất vọng về cuộc hôn nhân của mình, em sẽ bắt đầu nghĩ đến mọi chàng trai đi qua cuộc đời em và nghĩ - câu chuyện có thể trở nên khác đi nếu em lựa chọn chàng trai đó "
      9 năm sau, đó là thời điểm Before Sunset bắt đầu cũng là khi Jesse và Celine gặp lại nhau tại Paris để tiếp tục một cuộc tình còn dang dở, chàng trai năm nào nay đã là một nhà văn khi viết lại câu chuyện của họ tại Vienna trong một cuốn sách, tình cờ Celine biết về cuốn sách của Jesse nên cô quyết định đến hiệu sách gặp anh. Before Sunset lại tái hiện một cuộc dạo chơi vòng quanh thành phố tán gẫu về đủ mọi thứ như ở Vienne nhưng lần này họ không còn là những kẻ mộng mơ với tâm hồn tràn đầy tự do, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cả hai trở lại với phiên bản trưởng thành, già dặn hơn : Jesse giờ đây đã có một người con trai riêng sau kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc còn Celine thì cô vẫn đang tìm kiếm nửa kia của cuộc đời mình, Celine không thực sự có kết nối với bất kỳ ai kể từ lần gặp Jesse - Người duy nhất mang cho cô cảm xúc đặc biệt đó. Giờ đây cuộc đối thoại của họ chủ yếu xoay quanh về câu chuyện thực tế nhiều hơn, khác xa so với chủ đề về tinh thần tự do và hy vọng ở thời điểm 9 năm về trước. Trong giai đoạn cái giá của tuổi trưởng thành khiến họ không còn nhiệt huyết như thời 20 . Điều này nghe có vẻ như một sự thật phũ phàng dành cho những kẻ từng mộng mơ nhưng cuộc gặp đầy tình cờ ở Paris khiến Celine và Jesse nhận ra khoảng thời gian ngắn ngủi của cả hai ở Vienna vẫn vấn vương sâu sắc thế nào đến tâm trí của họ. Đó là lý do dù cả hai đã có cuộc sống hôn nhân riêng nhưng họ không còn gì để trao đi mỗi khi bắt đầu với người mới . Lúc này, cả hai cảm thấy nuối tiếc vì những năm tháng đã qua mà không ai thấu, cảm giác hối hận về những điều mà không thể được làm lại từ đầu và họ cũng nhận ra những cử chỉ thân mật từng dành cho nhau khi còn trẻ quý giá biết nhường nào. Và khi bước vào cuộc sống trung niên, chúng hoàn toàn biến mất. Đó là thời điểm họ quyết định họ muốn cuộc sống của họ như nào ? Họ muốn dành nó cho ai ?
9 năm thấm thoát nữa trôi qua, Jesse và Celine dường như không muốn bỏ lỡ nhau nữa khi nắm lấy cơ hội mà định mệnh đã trao cho để xây dựng tổ ấm riêng mình. Họ có hai cô con gái nhỏ để nghĩ về nhưng đồng thời họ bắt đầu có trách nhiệm với nhau nhiều hơn. Dù sao đi nữa thời điểm mà hai con người bắt đầu nương tựa và phó thác cả cuộc đời thì xung đột là điều không thể tránh khỏi. Khác xa so với chủ đề của Before Sunrise và Before Sunset, Before Midnight dường như tập trung chủ yếu về mâu thuẫn giữa Jesse và Celine, nơi mà người xem sẽ được chứng kiến những góc khuất xấu xí của tình yêu khi cả Jesse và Celine không ngừng đổ lỗi, vạch trần nhau bằng những câu chuyện khó chấp nhận của con người họ. Đây mới là thực tế đầy phũ phàng của tình yêu, ở đó không còn giây phút nào cho những lãng mạn, mộng tưởng. Khi cả hai  trở nên chín chắn và trưởng thành, họ phải đối mặt với bản chất xấu xí của đối phương và thậm chí luôn tự hỏi rằng : “ Liệu con người mà họ phó mặc cả đời liệu có thật sự còn yêu thương họ nữa không ? “. Mình thấy thì Before Midnight giống như lời thú tội của cả hai vợ chồng trung niên, tưởng chừng sau hàng tấn cãi vã, mối quan hệ này sẽ hoàn toàn đổ vợ nhưng bằng cách nào đấy, họ học cách chấp nhận phần không hoàn hảo của đối phương, họ tìm thấy được sự tha thứ, cảm thông cho nửa kia và cuối cùng họ sẵn sàng hỗ trợ và để cho nhau biết những khó khăn mà họ đã trải qua chứ không hề phàn nàn . Đây là điều giúp mối quan hệ của Jesse và Celine bền chặt hơn. Có lẽ sau những đám mây dông cuồng nộ đi qua, luôn là cầu vồng hạnh phúc chờ đợi bước chân nhẫn nại của hai người họ.
Nếu em cần một tình yêu đích thực thì nó ở ngay đây, nó có thể không hoàn hảo nhưng nó là thật
Nếu em cần một tình yêu đích thực thì nó ở ngay đây, nó có thể không hoàn hảo nhưng nó là thật
Ba phần phim Before Trilogy là chặng đường tình yêu trong suốt 18 năm của Celine và Jesse, nơi đây cũng chứng kiến quá trình mối quan hệ của họ đi lên từ tình bạn đến vợ chồng. Dù rằng cuộc sống hôn nhân của cả hai  có những thay đổi phức tạp nhưng nhờ đó tình yêu của họ  trưởng thành và sâu sắc hơn. Khi bước vào câu chuyện tình của Celine và Jesse, đó là một thế giới quan đầy phức tạp mà ở đó chúng ta cảm thấy có những thứ ngoài tầm kiểm soát khi mà đôi lúc sự chia ly là điều khó có thể tránh khỏi nhưng nó cũng mở ra một cơ hội để tình cờ gặp nhau và có thể bắt đầu lại mọi thứ. Điều này cho phép chúng ta được sống dậy trong khoảnh khắc hạnh phúc , đó là khi mọi người ai cũng cần được lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng. Before Trilogy được xây dựng từ những điều trên . Với mình, Before Midnight mới là phần trong Before trilogy thực sự cho thấy chiều sâu trong mối quan hệ tình cảm khi tình yêu giúp hai con người họ ( Jesse và Celine ) trưởng thành và phát triển cùng nhau. Tuy rằng quan điểm của bộ phim là những góc khuất của tình yêu để thử thách những ý tưởng lãng mạn, nhưng nó cũng nhắc nhở chúng ta một điều rằng đôi lúc chúng ta vẫn cần giữ sự lãng mạn bên trong cuộc sống thực này. Suy cho cùng thì ở trong một giai đoạn nào đó, Jesse và celine sẽ chọn cách chia ly mà không còn cùng nhau bước tiếp nhưng chúng ta vẫn thấy tình yêu của họ dành cho nhau vẫn còn đó như thể có một sợi dây tình cảm liên kết không thể chia cắt giữa hai người từ cuộc gặp tình cờ ở Vienna mang lại từ nhiều năm về trước.
P/s : Một vài bản nhạc của Cigarettes After Sex như được viết ra để dành cho từng phần phim vậy, hi vọng mọi người sẽ thích nó