Không ai khó ba đời, nhưng có giàu ba họ. Nếu đời bạn còn khó thì nó nên là đời thứ ba để sau đó mở ra ba đời tươi sáng tiếp. :))
Nếu phải bắt chước ai, phong cách gì, mình nghĩ nên để ý cách họ làm, cách họ dùng món đồ đó thay vì điều/thứ họ có.
Ảnh st
Ai cũng có từng ấy thời gian nhưng người bận người rảnh
Ai cũng có việc để làm nhưng người chậm người nhanh
Ai cũng có một bữa tối nhưng người ăn với người tình người ăn một mình.
"Em có biết cách dùng anh không mà đòi có?"
Mình không thể nói với người bạn giàu sụ
"Xài giùm tao thời gian đi, tiêu tiền để tao giúp" :))
Mình cũng chỉ có thể nói với người tình:
"Yêu em như lời bài hát này đi, bắt chước lãng mạn như trong phim đi, chứ không phải muốn anh trở thành diễn viên hay ca sĩ"
Lắm lúc đời rất kiểu "Hai, tư, sáu". Mình không nhìn thấy tâm hồn trong sáng của mình mỗi lần trong tối được đâu.
Biết bản thân muốn gì rất dễ có người yêu, nhưng rồi lại sợ với tính phóng khoáng ham mê tự do của mình, chẳng biết dùng thế nào để người tình, người yêu không cảm thấy thương tổn.
Mình ý, cũng có thể bạn ý, trạng thái thì giản dị, tâm trí thì đòi hỏi.
Mình nhớ một câu nói của ông chú Trung Nguyên đại khái: Tư tưởng của đàn ông sau hôn nhân luôn bị giới hạn bởi cái tư tưởng nhận thức của người phụ nữ bên cạnh họ, rồi Qua thế này, rồi Qua thế khác..
Nghe chuyện vợ chồng Huy Cung ly hôn, thấy có lẽ cũng đúng đúng.
Mình nghĩ ai cũng thế, không phải là kìm hãm tư tưởng, không phải là buộc chặt tự do, không phải là: "Vâng, anh mang em tới đây xem bóng đá chung nhưng mừng đội thắng quá nên quên em bỏ mặc".
Ai rồi cũng sống với những trằn trọc rất đỗi bình thường:
lười ngủ tiếp hay thức dậy,
có nên đi làm,
nay ăn gì với cơm,
xem cách chữa táo bón trên mạng,
viết status trút bầu tâm trạng,
lội nước dưới trời mưa giông nhưng may chưa bị xe tông, chưa chết máy
Đó là những khi bạn cần một người yêu, một người thương bên cạnh, dù một người bình thường, chỉ cần hào hứng đặt câu hỏi, cuống quýt với câu trả lời, cũng chẳng cần tư tưởng xa vời.
Những người đàn ông/phụ nữ tốt mình biết họ bắt chước điều gì nhỉ?
Bắt chước người nổi tiếng đang cố gắng làm một người bình thường. Hay bắt chước người bình thường đang cố gắng trở nên nổi.
((mỗi lần mình muốn có 1 người yêu, mình lại tự nhủ chung thủy như mình xứng đáng có 100 người yêu, tập trung vào bản thân mình, tập trung vào bản thân mình trước đã, chán thế :))