BARTOMEU, PARASITE VÀ NHỮNG KẺ ĂN MÒN BARÇA
Parasite (Ký sinh trùng) là một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đang gây được sức hút cực kì lớn trong thời gian gần đây. Bộ phim có nội...

/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/63896794/d17a1588_7c4a_11e9_8126_9d0e63452fe9_image_hires_174143.0.jpeg)
Hình tượng “ký sinh trùng” hút máu được khắc họa chân thật với những tình huống chui rúc dưới gầm giường, chân bàn hay trong căn hầm ẩm thấp kín như bưng. Tất cả những hình ảnh này làm nổi bật lên khoảng cách người giàu và kẻ nghèo, người giàu sẽ luôn có những lời đánh giá về người nghèo theo góc nhìn riêng của họ.


Để rồi, trận thua nhục nhã 0-4 trước thầy trò Jurgen Klopp là lúc quân cờ domino đổ xuống, cũng như kéo theo nhiều hệ quả cho đội bóng chủ sân Camp Nou. Barcelona đánh mất chiếc cup Copa del Rey sau khi thua 1-2 trước Valencia và tan mộng giành cú đúp quốc nội. Sau đó, những mục tiêu hàng đầu của El Blaugrana lần lượt vượt xa khỏi tầm với của họ, Luka Jovic cập bến đại kình địch lớn nhất của Barça – Real Madrid, bản hợp đồng của De Ligt dần đi vào thế bế tắc khi Barça không thể đáp ứng được kì vọng mà người đại diện Mino Raiola của De Ligt đưa ra và gần như sẽ đầu hàng trong cuộc chạy đua có được chữ kí của trung vệ tài năng sinh năm 99. Không chỉ có vậy, chứng kiến tài năng trẻ châu Á Takefusa Kubo – báu vật một thời của lò La Masia gia nhập Los Blancos, cũng như chưa hề có động thái rõ ràng nào trên thị trường chuyển nhượng, những gì chủ tịch Bartomeu làm đã khiến “giọt nước tràn ly” đối với tất cả các cule trên toàn thế giới.
Trước khi đổ mọi trách nhiệm lên cho Ernesto Valverde, hãy nhìn về người đàn ông đứng sau tất cả mọi việc tại Camp Nou – Josep Maria Bartomeu, kẻ đã, đang và sẽ dần hủy hoại truyền thống của CLB này ngay từ bên trong, cùng với một gương mặt tiền nhiệm – Sandro Rosell. Ngày chủ tịch Joan Laporta còn tại vị, Barcelona là một CLB giàu bản sắc, giàu tinh thần Catalunya, và điều họ hướng đến luôn luôn là triết lí bóng đá của Thánh Johan Cruyff. Trong giai đoạn ấy, nòng cốt của Barça được xây dựng chủ yếu bằng những cầu thủ đến từ La Masia, những cầu thủ khoác lên mình chiếc áo không có nhà tài trợ mà in logo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (Unicef). Ngày ấy, dù thua lỗ trong vấn đề kinh tế đi kèm những khoản nợ rất lớn, nhưng Barça luôn được coi là sống đúng với triết lý “Més que un club” (Hơn cả một câu lạc bộ).



Ngoài việc giữ chức chủ tịch Barça, Bartomeu là giám đốc điều hành tập đoàn ADELTE Group, chuyên về thiết kế, sản xuất, cung cấp vật liệu, bảo dưỡng các sân bay, bến cảng và các hoạt động vận tải đường bộ. ADELTE Group có tham vọng mở rộng thị trường sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Cụ thể là đấu thầu siêu dự án Ocean Flower Island mà chủ thầu xây dựng là tập đoàn Evergrande Group. Mà Evergrande Group là chủ sở hữu Guangzhou Evergrande, CLB chủ quản của Paulinho. Có thông tin rằng đối thủ trực tiếp của ADELTE Group trong vụ đấu thầu siêu dự án Ocean Flower Island chính là tập đoàn ACS Group của Florentino Perez, chủ tịch Real Madrid. Và với việc chấp nhận mùa Paulinho với giá cao, xem như ADELTE Group đã có được dự án bạc tỷ này (vốn đầu tư 24 tỷ USD). Vì là công ty riêng của Bartomeu, dĩ nhiên chủ tịch Barça đương nhiên sẽ là người hưởng nhiều lợi ích nhất.

Trong một vài năm qua, người hâm mộ El Blaugrana đang dần chứng kiến CLB của họ dưới kỉ nguyên Bartomeu đang làm suy thoái đi một La Masia từng là nhà máy sản xuất cầu thủ số một thế giới. Những Paolo Moreno, Eric Garcia, Mateu Morey, Roberto Navarro, Sergio Gomez, hay mới nhất là Takefusa Kubo – những người được cho là sáng nhất tại La Masia những năm gần đây, đều đã bị đẩy đi sang các CLB khác với mức giá rẻ mạt, thậm chí còn là 0 đồng. Để rồi blđ Barça buộc phải mua về những cầu thủ trẻ khác với tài năng tương tự cùng mức giá cao gấp vài lần. Mà đôi khi, những bản hợp đồng đó chẳng mấy tác dụng. Như việc kí hợp đồng với Mike van Beijnen – cầu thủ vừa hết hạn hợp đồng với NAC Breda, một CLB nhỏ của Hà Lan, bởi vì… cậu này là con trai người đại diện của Frenkie De Jong.

Laporta nhận xét về Bartomeu: “Gã có được Barça bằng những lời xu nịnh và giả dối. Ngoài ra, cũng có thể thấy được đó là một con rối được giật dây bởi một tù nhân (ám chỉ Sandro Rosell). Tôi nghĩ rằng đó là một nỗi nhục!"
Cựu chủ tịch Joan Laporta đã thất bại trong lần tranh cử vào năm 2015 chỉ bởi vì ông muốn tách Qatar khỏi Barça. “Tôi muốn cho thấy một cách thức vận hành không liên quan đến Qatar, đồng nghĩa nó sẽ không hủy hoại La Masia và không lao một cách thiêu thân vào thị trường chuyển nhượng. Một đội bóng có thể in logo Unicef lên áo, có thể dựa vào hệ thống đặt nền tảng từ Johan Cruyff và mục tiêu quan trọng nhất: phát triển La Masia. Đó là mô hình chúng tôi từng xây dựng và vẫn còn lại nhiều ảnh hưởng cho đến ngày nay. Thực tế quá đáng buồn, là nó lại đang bị hủy hoại, bởi những kẻ đứng đằng sau CLB với tôn chỉ “Hơn cả một câu lạc bộ” như Barcelona”.

Với Barça, hay chính xác hơn là ban lãnh đạo của đội bóng này hiện tại, kiếm tiền là yếu tố quan trọng hơn tất cả những việc còn lại, kể cả đó có là về chuyên môn, là tương lai cho đội bóng đi chăng nữa. Một loạt danh sách các cầu thủ được đẩy đi, bao gồm Andre Gomes, Dennis Suarez, Jasper Cillessen để cần đạt ít nhất 70 triệu trước ngày 30/6, khi mùa giải vừa qua chính thức khép lại, để năm tài chính của Barcelona đơn giản là… không bị lỗ.
Giờ đây, Bartomeu chẳng khác gì một kẻ đang “ký sinh” vào Barça, làm đủ mọi cách để đạt được lợi ích của mình. Một CLB lớn bậc nhất thế giới, một nơi là ước mơ cho bao nhiêu mầm non trẻ, giờ đây lại là nơi “giết chết” những tài năng tương lai của lò La Masia, nơi mà các tài năng bị chùn chân khi quyết định chọn lựa bởi họ sợ tương lai của họ rồi cũng sẽ như những cầu thủ trẻ đi trước. El Blaugrana ở thời điểm hiện tại chẳng khác gì con rối mà Bartomeu cùng bộ sậu đang điều khiển, nơi mà đồng tiền, những dự án kinh tế đã được đặt lên hàng đầu, còn giá trị, bản sắc của CLB thì bị đạp xuống vũng lầy mà chưa biết khi nào mới có thể khôi phục. Tương tự như bộ phim điện ảnh Parasite (Ký sinh trùng), những góc tối của cuộc sống dần được hé lộ. Thì tại sân Camp Nou, bức tranh u ám chưa thể có hồi kết, nếu Josep Maria Bartomeu – “ký sinh trùng” của El Blaugrana, vẫn còn ngồi trên cương vị chủ tịch CLB. May thay, trong những ngày tháng này, Leo Messi đã cứu rỗi cho Barça, cứu rỗi cho niềm tin của các culé. Nếu Bartomeu là chủ tịch của Barça giai đoạn 2003-2006, có lẽ giờ đây chúng ta đã chẳng thấy Messi tại đội bóng này.

_____________
Biên tập: Minh Tài.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này