Trên đời không có ranh giới rõ ràng giữa bi kịch và hỷ kịch, nhưng nếu bạn có khả năng bước ra từ bi kịch thì đó chính là hỷ kịch, còn nếu bạn mãi đắm chìm trong hỷ kịch thì đó chính là bi kịch.Bởi thế nên nếu như bạn mãi đợi chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với bạn thì chuyện phát sinh chính là bạn sẽ già đi.

Và nên nhớ thêm một điều, một giọt nước đục sẽ làm cho một ly nước trong vẩn đục, còn một ly nước đục không vì một giọt nước trong tồn tại mà nó trở thành một ly nước trong.
Bạn nên bước theo bước đi bạn chọn, bạn nên đi theo đường bạn đi, dù ai có nói gì đi nữa thì bạn hãy là chính bạn, dù vấp ngã thì hãy tự đứng lên và kèm theo một lời cảm ơn đời đã cho ta thêm thử thách, có thử thách thì sẽ có sự trưởng thành.
Thời gian sẽ trả lời năng lực của bạn ở hiện tại.

#Minh Trí

https://www.youtube.com/watch?v=HLl2pzyzzAc