Vào spiderum đọc dạo cũng nhiều mà chưa một lần viết bài. Nay sẵn dịp có người bảo mình viết cũng được, cố gắng viết lấy vài dòng rồi đăng lên, chia sẻ dăm ba cái tâm sự dở hơi.
Tự nhận thấy mình viết cũng chẳng hay, ý tưởng cũng chẳng có gì đặc sắc, cứ nghĩ được cái gì thì viết cái đó, nhiều lúc lủng củng, khó hiểu. Ai chê gì, khen gì, góp ý gì cũng nhận hết!
BẠN NGHĨ GÌ VỀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ?
Đăng lên Facebook mà hỏi vậy, dân tình toàn vào bình luận: “Mối quan hệ hãm l**”, “Chả được cái mẹ gì, bỏ đi chứ còn gì nữa. Tốn thời gian mà chả được gì”…
Ừ, đúng. Lí do mọi người đưa ra là cái mối quan hệ mập mờ đó chả là cái mẹ gì, chẳng có gì ràng buộc nhau. Thích thì quan tâm nhau một tí, dăm ba bữa hẹn nhau đi ăn, đi café, lúc cần có người tâm sự là có ngay. Vì đéo phải người yêu nên cũng không cần ghen tuông gì cả (chắc ghen là éo còn mập mờ nữa rồi). Mối quan hệ đó cứ như kiểu back up của nhau vậy. Đến khi có đối tượng cụ thể là từ mập mờ thành vô cmn hình luôn. Thế nên bị chửi là hãm l**, phí time, chả được cái mẹ gì…
Cơ mà bản thân lại có một vài cái suy nghĩ khác (không phải là mình thích những mối quan hệ mập mờ kiểu đó nhé). Mối quan hệ của mình mập mờ, mà kiểu trên tình bạn nhưng lại chưa đến tình yêu. Bạn bè thì lâu rồi đó, mà cảm thấy bản thân chưa đủ, nên chưa dám nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ cao hơn. Có lẽ cũng là bởi bản thân đã từng hai lần như thế, từ làm bạn thân rồi lên làm người yêu, quan trọng là cả hai lần đều tan biến. Thế nên giờ vẫn đang giữ cái mối quan hệ mập mờ đó. Mà cũng chẳng biết đối phương có coi cái mối quan hệ này là mập mờ không nữa (khéo bản thân tự ảo tưởng là vậy thôi).
... to be continued ...