Bạn nghĩ bạn bao nhiêu tuổi nếu bạn không biết bạn bao nhiêu tuổi?
.
Lần đầu nghe được câu hỏi này trên mạng, câu trả lời của tôi là 18
Tôi của lúc ấy, vừa mới đi qua khoảng thời gian tăm tối khá dài, và cái cảm giác mình lỡ nhịp với đời khiến tôi trăn trở. Tôi tự nhủ mình mới 18 để bớt lại cảm giác sợ hãi mình lạc nhịp với đời. Cái tâm thế 18 đó cũng khiến tôi thả lõng để từ từ mà bước ra hòa nhịp với cuộc đời lần nữa.
.
Hôm nay, tôi tò mò hỏi mình lại câu hỏi ấy lần nữa, thì tôi lại thấy mình chẳng còn muốn định mình bao nhiêu tuổi nữa, cũng không thật sự cần biết (nếu tôi chưa biết thật)
Tâm thái mới này mở ra cho tôi nhiều ý niệm mới…
Không biết mình bao tuổi, tôi không còn băn khoăn rằng mình đã quá già hoặc quá trẻ để trải nghiệm một cái gì đó mới.
Không biết mình bao tuổi, tôi không còn sợ hãi tương lai, hay mải miết ôm lấy cái quá khứ huy hoàng lẫn tăm tối của mình, tôi cứ sống thôi, tập trung nhiều hơn với giây phút hiện tại, một cách thong dong, nhẹ nhàng.
Không biết mình bao tuổi, tôi không còn bám vào cái ảo ảnh tuổi tác của bất kỳ ai, tôi nhìn nhận họ vượt qua cái lớp tuổi vật lý kia, nhìn họ sâu hơn với cái hiện hữu chân thật nhất, để nghe tiếng lòng họ rõ ràng hơn.
Không biết mình bao tuổi, tôi tự gỡ xuống những chuẩn mực rất đời: rằng tôi lẽ ra ở cái tuổi này, nên có chồng, có con, có nhà, có xe, hoặc ở cái tuổi này, tôi không nên thế này, thế kia, … Tôi gỡ xuống hết, để tự nhận thức một cách sâu sắc rằng, tận trong sâu thẳm, tôi đang thật sự cần đến điều gì? Khi đã bất chấp khung thời gian mà mọi người và chính tôi, đã ấn định cho mình, cho nhau.
Không biết mình bao tuổi, tôi không còn kìm nén cảm xúc chân thật của mình nữa, tôi tự do khóc cười, rồi để chúng đi qua mình, để chúng đi qua như thế thôi.
Không biết mình bao tuổi, tôi lắng nghe cơ thể mình chân thành hơn, tôi không còn ỷ lại vào sức trẻ, cũng không đổ lỗi “sự già”, tiến trình của cơ thể này đến đâu, tôi hoan hỉ thuận duyên đến đấy.
Không biết mình bao tuổi thì dòng thời gian là một trò chơi, còn tôi là người chơi, mà đã là chơi, thì tôi chỉ lo vui chứ không lo nghĩ nữa.
Còn bạn thì sao?
Bạn nghĩ bạn bao nhiêu tuổi, nếu bạn không biết bạn bao nhiêu tuổi?
------
#giha - 01.08.2020 -