BẠN CÓ THỰC SỰ " SỐNG " HAY CHỈ ĐANG " TỒN TẠI " ?
Tiêu chuẩn cho một cuộc đời hạnh phúc trong suy nghĩ của đa số chúng ta sẽ thường diễn ra theo một trình tự như thế này : ...
Tiêu chuẩn cho một cuộc đời hạnh phúc trong suy nghĩ của đa số chúng ta sẽ thường diễn ra theo một trình tự như thế này :
- Đi học : Trở thành học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi, quen biết rộng, bạn mến thầy yêu
- Đi làm : Trở thành nhân viên xuất sắc của công ty, được sếp trọng dụng, đồng nghiệp ủng hộ, đối tác công nhận, việc nhẹ lương cao
- Đời sống : Vợ đẹp con khôn, gia đình sung túc, nhà lầu xe hơi, sức khoẻ dồi dào
Vậy cứ cho là có tất cả rồi, thì chỉ 1 thời gian ngắn thôi, bạn cũng sẽ cảm thấy trống rỗng, quay trở về trạng thái vô định, rồi bắt đầu đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Vì căn bản những tiêu chuẩn ở trên là tiêu chuẩn chung của xã hội chứ không phải của bạn, và cũng không khẳng định được bản sắc cá nhân của bản thân bạn.
Từ khi sinh ra, chúng ta đã được dạy rằng phải sống như những người khác, suy nghĩ như những người khác, hành động theo những người khác nếu không muốn bị tách biệt khỏi vòng tròn xã hội. Chính vì nỗi sợ ấy nên ta rất dễ dàng bị điều hướng theo những mindset của đám đông và họ cố gắng đưa ta vào cái khuôn mẫu sẵn . Đó là khuôn mẫu về cuộc đời, về tiền tài, danh vọng, về giá trị của bản thân và cả về hạnh phúc ; trong khi đáng lẽ ra chính ta mới phải là người tự quyết định những điều đó chứ không phải lên mạng để tìm kiếm lời khuyên từ người lạ.
Miễn là những tiêu chuẩn của bạn không làm trái pháp luật, không làm ảnh hưởng tới người khác và không gây tiêu cực lên chính mình thì bạn hoàn toàn có quyền follow nó. Đừng chỉ follow vì mọi người đều vậy hay bỏ nó đi vì hiếm người làm/tham gia. Cuộc đời là của bạn, lựa chọn là của bạn, kết quả cũng là của bạn nên không việc gì phải sống theo cái cách mà người ngoài muốn !
Trích nguồn ảnh/bài báo : https://www.qdnd.vn/.../the-nao-la-mot-nguoi-thanh-cong...


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

