Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Điều đó có nghĩa là xung quanh chúng ta có rất nhiều dạng năng lượng ở các tần số khác nhau. Đơn giản khi ở trong một đám đông, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng hỗn độn của đám đông, tổng hòa từ năng lượng khác nhau của mỗi người trong đó.

Năng lượng được chia ra nhiều loại: năng lượng thuần khiết, năng lượng tinh, năng lượng thô... Trong mỗi loại lại chia ra nhiều cấp bậc, phụ thuộc vào tần số, mật độ.
Có bạn hỏi mình năng lượng từ thức ăn mỗi ngày, người ta hay tính theo calo ấy là năng lượng gì? Đó là năng lượng thô. Rau hữu cơ, thịt hữu cơ... có thể gọi là năng lượng thô loại 1. Thực phẩm ít sạch hơn là năng lượng thô loại 2, loại 3... Vì sao gọi là năng lượng thô? Vì ăn một cái bánh có thể giúp bạn hết đói, chứ không giúp bạn hết buồn. Để giải quyết nỗi buồn, loại bỏ những cảm xúc tiêu cực cần những năng lượng cao hơn.
Năng lượng từ suy nghĩ tích cực, hành động tích cực là năng lượng tinh. Nó giúp bạn thay đổi được trạng thái cảm xúc, thay đổi một vài kết quả của cuộc sống. Nhưng nó vẫn chưa đem lại sự chuyển hóa ngoạn mục. Để chuyển hóa tận gốc, bạn cần năng lượng thuần khiết của tâm. Đó là dạng thức năng lượng cao hơn.
Năng lượng từ tâm là một trong những năng lượng mạnh nhất. Vì sao vậy? Rất đơn giản. Bạn có thể dùng một quả bom để phá hủy một tòa nhà, hủy diệt nhiều thân xác. Thậm chí bom nguyên tử có thể phá nát một thành phố, nhưng không thể hủy diệt một linh hồn. Nó chỉ tạo ra những linh hồn mới (khi mất đi thể xác, không siêu thoát được, ta hay gọi là vong lang thang). Trong khi sức mạnh của tâm yêu thương, sự tỉnh giác,... lại có thể khiến những linh hồn đó buông bỏ để siêu thoát.
Đi sâu hơn một chút, vậy năng lượng từ tâm nào là mạnh nhất? Có nhiều bạn nghĩ là năng lượng của tình yêu thương là mạnh nhất. Không phải. Đó là kiến thức các bạn đọc trong vài cuốn sách, hoặc đọc từ người nào đó trên fb. Điều đó chỉ đúng với bạn. Năng lượng từ tâm không là mạnh nhất. Tình yêu thương chỉ là một phần rất nhỏ của tâm không. Ở đây mình không nói tới tâm không trong Đạo Phật hay bất cứ đạo giáo nào. Đây là tâm không của tự nhiên. Sẽ có bài viết khác mình chia sẻ kĩ hơn về điều này, tâm không là gì, tại sao tâm không lại là mạnh nhất trong các tâm.
Chính vì nó quá mạnh nên các bạn chỉ cần khai thác một phần nhỏ xíu của nó là tình yêu thương, đã thấy tuyệt vời và vi diệu lắm rồi. Năng lượng vũ trụ bao la vô tận. Tình yêu thương giống như hạt cát trong sa mạc, giọt nước trong đại dương mang tên gọi "tâm không". Thấu hiểu về năng lượng, bạn mới biết cách kết nối, tạo ra thứ năng lượng mình cần. Chúc cả nhà an vui, tỉnh thức.
                                                          ~ Nguồn: Trần Quốc Anh - Thuận Tự Nhiên ~