BA MẸ HÃY HỌC CÁCH Ở NHÀ HỌC/CHƠI VỚI CON NHIỀU HƠN
Chúng ta, đa số, đang tham gia vào một dòng chảy bất tận mệt nhoài mà không thoát được
Các bác nghĩ coi có phải không?
Đồng hành với con học luôn là lựa chọn thông minh nhất. Khi được hỏi kiếm tiền để làm gì, ta luôn nói vì con. Nhưng bạn vẫn có thể vì con ngay lúc này mà không cần quá nhiều tiền.
Ta đang làm một sự luẩn quẩn: Kiếm tiền - Thuê nhà trường/trung tâm - Vì con.

"Sao không đi thẳng bằng cách ở nhà học/chơi với con nhiều hơn?"
Ta đang bằng lòng đánh đổi sức khỏe, thời gian thảnh thơi để lấy tiền. Tiền ấy lại đổi lấy một thứ dịch vụ mà ta không hề làm chủ được về chất lượng. Sao không đi thẳng bằng cách ở nhà học/chơi với con nhiều hơn?
Mặc dù dính phốt IELTS giả, Kiên Trần vẫn là một người trẻ có tư duy độc lập và táo bạo. Rất đáng suy ngẫm.
Gần đây, hắn tư duy rằng: Một phụ nữ (bình dân) mải miết, hùng hục đi làm sẽ thiệt hại hơn gấp 100 lần so với khi cô ta ở nhà.
Đây là một nhận định chuẩn.
Các thím chú ý, đây không phải là lời khuyên, đây là nhận định chung. Mỗi nhà mỗi cảnh, chớ nên chửi nó vội.
Tôi đồng tình với hắn.
Những thứ trẻ con cần nhất đều không phải (và không thể) mua bằng tiền.
Phụ nữ (bình dân) đi làm lăn xả khiến con cái họ bị bơ vơ. Họ vô tình đang giao trứng cho ác. Mặc dù các mẹ làm được vài đồng thì lại phải chuốc bệnh chuốc bụi, rồi nộp hết cho bác sỹ và giáo viên của con.
Luẩn quẩn!
Chúng ta, đa số, đang tham gia vào một dòng chảy bất tận mệt nhoài mà không thoát được. Người Mỹ goi là cuộc rat-race.
Tôi quan sát thấy, đa số những anh đổi đời (mua nhà mua xe) đều do may mắn gặp lúc đất đai sốt giá thì xén bán đi hoặc làm môi giới BĐS. Nhiều cặp đôi được bố mẹ cho tài sản. Chứ đang là viên chức, nhân viên mà đổi đời bằng chính việc mình làm (không tham ô, không làm bậy) là cực kì hiếm hoi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất