[Attack on Titan] Erwin Smith - Niềm hi vọng của nhân loại
Mong anh NavyBlueNerd đọc được bài này, em đã được truyền cảm hứng nhiều từ bài viết của anh.
Hồi trước mới đầu đọc đọc AoT thấy thích nhất Eren vì có sức mạnh Titan tiến công + thủy tổ + búa chiến"khủng", xong lớn lên đọc lại mới thấy MVP của nhân loại phía bên trong bức tường xứng đáng được trao lại cho Erwin Smith.
Một câu quote sởn gai ốc của Erwin - và cũng là câu quote mình ấn tượng nhất trong cả Attack on Titan.
"Nếu bạn bắt đầu hối hận, bạn sẽ làm giảm quyết định tương lai của mình và để người khác đưa ra lựa chọn thay bạn. Khi đó, tất cả những gì còn lại cho bạn là chết. Không ai có thể đoán trước được tương lai. Mỗi quyết định bạn đưa ra chỉ có ý nghĩa khi ảnh hưởng đến quyết định tiếp theo của bạn." ~ Chỉ huy thứ 13 của Quân đoàn Trinh sát.
Nhân vật mình ấn tượng nhất trong Attack on Titan chính là đoàn trưởng thứ 13 của Quân Trinh Sát, và cũng theo mình - người sáng suốt nhất của nhân loại - Erwin Smith.

Mình sẽ bỏ qua những chi tiết như ngoại hình, tình cách,vvv... mà sẽ tập trung vào những khía cạnh mà mình thấy thú vị nhất ở nhân vật này.
Đầu tiên, mình muốn nhắc tới mục đích sống của Erwin, bởi đó là cốt lõi của nhân vật này bên cạnh trí tuệ ưu việt (có thể nói top 1 server). Mục đích tối thượng của Erwin và cũng là lí do và động lực để anh tiếp tục sống trên sức nặng kinh hoàng của những người đồng đội đã vì anh mà ngã xuống.
1. Mục đích sống.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Erwin còn nhỏ. Anh vốn là một đứa trẻ tò mò, thông minh và không chấp nhận những gì được dạy. Anh đã thắc mắc rằng tại sao nhân loại lại không nhớ bất kì điều gì trước khi chuyển vào trong bức tường sinh sống với giáo viên, cũng chính là cha của anh. Cha anh đã đưa ra một giả thuyết rằng nhà vua đã thay thế trí nhớ của nhân dân sau khi vào trong bức tường để dễ bề cai trị. Erwin đã quá hồn nhiên để hiểu tại sao không nên bàn tới chuyện này trong lớp học. Và sau khi anh kể lại chuyện đó cho những người bạn khác của mình, bố anh đã bị chính phủ thủ tiêu.

Chính vì sự ám ảnh vì cái chết của người cha đã khiến Erwin Smith có một động lực to lớn để tìm hiểu về sự thật ẩn giấu đằng sau bức tường. Chính động lực này là nguyên nhân sâu xa cho sự lạnh lùng đến đáng sợ của anh, và là thứ giúp anh sống sót kể cả khi đã đưa vô số đồng đội vào chỗ chết, đứng trên núi xác của những đồng đội đã ngã xuống.

2. Tư duy chiến thuật tài tình
2.1.Xử Titan nữ trong rừng.
Anh đã dùng kế hoạch để dụ Titan nữ vào trong bẫy đã dựng sẵn và chỉ "thua" khi Titan nữ dùng tiếng thét (khả năng mà Erwin không hề biết, nên không trách được). Qua trận chiến này đã chứng minh được khả năng chiến thuật tài tình của Erwin.

2.2.Dành lại Eren khỏi tay Reiner và Bertholt
Một trong những phân cảnh peak nhất trong AoT (đối với mình) chắc chắn là lúc Erwin dẫn đầu đoàn quân trinh sát và bị một con titan "xin" một cánh tay, thế nhưng anh vẫn không biến sắc, chỉ hô vang "SUSUME!!" đầy uy dũng. Thật sự xem xong scene này đã khiến mình không rét mà run, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Không nhớ ở đoạn nào, Erwin có nói rằng anh chỉ là 1 chỉ huy tầm thường, ai cũng có thể thay thế được. Còn Eren mới là quan trọng. Không hề tầm thường, quá khiêm tốn. Nói thật Erwin mà còn sống thì ending của AoT có khả năng sẽ khác đi rất nhiều. (đề cập ở phần sau).

2.3. Giành lại Shiganshina
Chiến dịch cuối cùng và có lẽ cũng là thời khắc huy hoàng nhất của Erwin Smith chính là trận chiến dành lại Shiganshina.
Sau khi lật đổ được chính quyền, quân trinh sát với chỉ huy của đoàn trưởng Erwin Smith lập tức lên đường với kế hoạch tái chiếm Shiganshina, nhằm tìm hiểu sự thật bên trong bức tường dưới căn hầm cũ của nhà Eren. Khi bị Titan thú ném đá và tưởng chừng như tuyệt vọng, Erwin đã nghĩ ra 1 kế hoạch trong dưới 2 phút. (Trong khi chỉ huy thứ 14 của quân trinh sát sáng mắt khi nhìn thấy công nghệ của quân thù, chỉ huy thứ 15 thì nghĩ hòa bình sẽ giải quyết được mọi thứ)
Tất cả những gì tôi đã làm, tôi đã nghĩ ngày này sẽ tới. Cái ngày mà tôi có thể kiểm chứng câu trả lời của mình. Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng cứ chết quách đi là xong. Thế nhưng ... ước mơ tôi chia sẻ với cha mình sẽ lóe lên trong đầu. Và bây giờ ... câu trả lời đã gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra và nắm lấy.
Erwin Smith nói về ý nghĩa cuộc sống của mình
Đã nhiều lần anh cảm thấy bị ám ảnh vì chính anh đã đưa không biết bao nhiêu đồng đội vào chỗ chết, chính giấc mơ thuở nhỏ đã vực anh dậy và khiến anh ngày vững vàng trở lại, với mục đích tìm hiểu được sự thật.





"VĨ ĐẠI VÀ BI HÙNG: “CÁO SA MẠC” ERWIN ROMMEL(Bài viết được ghi chép lại theo quan điểm và kiến thức của tác giả Dũng Phan - Nguồn link ở phía cuối bài) “Tôi có một quan điểm riêng về người lãnh đạo: một người lãnh đạo tốt – xấu không phải theo lịch sử ghi nhận hoặc theo miệng lưỡi thế gian phán xét. Người lãnh đạo tốt là người có quanh mình những cận thần trung thành và sẵn sàng chết vì mình. Sự tôn sùng và kính trọng của kẻ dưới, chính là quy chuẩn của người lãnh đạo giỏi.“
Best speech ever given.

"Những người lính, GẦM LÊN"
Trận chiến này quyết định số phận của nhân loại. Lần đầu tiên, giấc mơ của anh trở thành rào cản cho chiến thắng của nhân loại. Erwin phải lựa chọn tấn công hoặc tự cứu mình. Nhưng anh biết rằng rút lui về Trost sẽ gây ra sự hủy diệt hoàn toàn cho nhân loại, bởi vì các Titan Quái thú, Titan Thiết giáp và Titan Khổng lồ sẽ đuổi theo họ và đá đổ Bức tường một lần nữa. Cuối cùng, Erwin đã chọn tấn công. Nếu không có anh dẫn đầu cuộc tấn công, sẽ không ai làm điều đó. Anh đã dẫn mình và họ vào cái chết để ngăn Titan Quái thú nhìn thấy Levi. Nếu anh không dẫn đầu cuộc tấn công, mọi người sẽ chết. Vì vậy, về bản chất, Erwin đã đưa ra lựa chọn cứu Levi, Eren và nhân loại.

Bài phát biểu cuối cùng của Erwin rất hiệu quả vì anh không chỉ nói với họ rằng "Đừng đầu hàng khi chưa chiến đấu" - những người lính đã vượt qua giai đoạn mà lời nói sáo rỗng đó có thể hiệu quả - mà hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn: Hàng ngàn người lính đã chết trước đó đều chết vô ích trừ khi những người lính hiện tại tiếp tục chiến đấu vì danh dự của họ, với cùng hy vọng rằng những người khác sẽ tiếp tục chiến đấu và mang lại ý nghĩa cho sự hy sinh của họ.
Xung đột của Erwin luôn là về bức tranh lớn hơn so với bức tranh nhỏ - chạy trốn để theo đuổi ước mơ của bạn hay đứng lên và chiến đấu để bảo vệ ước mơ của người khác. Trong bài phát biểu của mình, anh đã tự lừa dối mình. Anh nói rằng tất cả sẽ xứng đáng và những người lính đến sau ông sẽ khiến cuộc sống của mình có ý nghĩa, nhưng anh vô cùng muốn nhìn thấy tầng hầm. Bài phát biểu đó là để lừa bản thân (và những người khác) vào cái chết.
Vậy thì, Erwin, người đã khiến toàn bộ quân trinh sát quyết định cảm tử cùng với mình, hẳn là một chỉ huy xuất sắc. Bài diễn thuyết phải gọi là tuyệt đối điện ảnh. Thao túng tâm lý Viruss gọi bằng điện thoại. Đáng tiếc, chính Erwin cũng phải dẫn đầu đoàn quân "cảm tử" này để thắp lên hi vọng le lói cho nhân loại. Và cũng chính vì lí do đó (thêm quyết định "đi vào lòng đất" của Binh trưởng Levi), vị chỉ huy tài giỏi nhất mà nhân loại sản sinh ra đã vĩnh viễn nằm lại, mà không biết được thứ gì ẩn giấu trong căn hầm mà anh đã hi sinh gần như toàn bộ nhân tính của mình để đạt được.

Quyết định khó khăn nhất của Erwin
Anh bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, cảm tử và có cơ may chiến thắng hoặc ngồi yên chờ ném đá nát bét. Lúc này có lẽ là quyết định khó nhất của Erwin khi phải chọn giữa giấc mơ cả đời của mình và chiến thắng của nhân loại. Và anh đã không thể quyết định. Chính vì lẽ đó nên anh ta đã trao quyền quyết định cho Levi, và Levi đã bảo anh "Ra đó và chết đi". Bản thân Erwin dù rất lý trí nhưng cũng không thể đưa ra quyết định đó cho bản thân, anh ta phải để Levi đưa quyết định hộ, điều đó đủ thể hiện tình huống khó khăn mà anh bị đưa vào.
3.Tầm nhìn chiến lược
Không chỉ có tư duy chiến thuật đỉnh cao, Erwin còn có một tầm nhìn chiến lược rộng lớn. Anh sẵn sàng chơi những ván bài chính trị sòng phẳng với vua Reiss, cho dù ông ta có khả năng thao túng kí ức và hậu thuẫn bởi lực lượng quý tộc cũng như quân đội, trong khi quân trinh sát đếm ra không được 20 mống.

Một trong những điều mình thấy đáng tiếc nhất là Levi đã chọn Armin thay vì Erwin. Mình luôn tò mò rằng người có trí tuệ nhất nhân loại sẽ xử trí như nào khi biết bên kia bức tường vẫn toàn là kẻ thù, những kẻ thù còn nguy hiểm hơn cả lũ titan khổng lồ vô tri vô giác, với đại bác, máy bay ném bom,.. Chắc đây là một cú nerf cho Paradis, nơi có cả sức mạnh hủy diệt của rung chấn, titan thủy tổ, Levi Ackerman, giờ thêm cả bộ não của Erwin nữa, easy win cho Paradis.

Quyết định quan trọng nhất trong AoT
Fun fact: Có một bạn (mình lượm trong cmt trên fb nên không trích nguồn) đại ý nói rằng, nếu Erwin còn sống, nhân loại không thể đỡ nổi 1 con titan đại hình siêu thông minh kết hợp với sức mạnh của Titan thủy tổ. Và có lẽ cuộc chiến trong AoT càng về sau sẽ càng liên quan đến chính trị/ ngoại giao nhiều hơn là đánh nhau. Chủ đề liên quan đến những vấn đề phức tạp thế thật sự cần nhiều não và có khả năng gây nhàm chán cho người đọc bởi wall of text (nhưng mình không chán nha). Quá hấp dẫn. Tưởng tượng Erwin ngồi trong bàn đàm phán, để chân lên bàn, lạnh lùng hỏi:
"Thế bây giờ đầu hàng và chuyển giao công nghệ hay đợi tao cử quân sang dẫm nát bét hết nào."
Hoặc cũng có thể do chiến tranh chính trị như vậy quá phức tạp và tác giả nghĩ người đọc đã đủ thấy rối não với cốt truyện AoT hiện tại rồi nên tác giả Isayama quyết định cho Erwin chết cho rảnh não chăng :))).
Nói qua về Hange và Armin, cả 2 người họ đều thông minh, nhưng chưa đủ để lãnh đạo.

Hange thì thông minh dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu khi cô/anh luôn tò mò về mọi thứ, kể cả công nghệ của quân địch. Đơn cử Hange chỉ muốn khám phá titan chứ tiêu diệt titan không phải mục đích của cô/anh.

Armin thì khá hơn chút, có khả năng đưa ra quyết định nhanh, chiến thuật tư duy tốt. Nhưng Armin quá ngây thơ, quá tin vào sức mạnh của hòa bình, ngoại giao mà quên mất bản chất của con người. Đặc biệt hơn, cậu không có tầm nhìn đại cục như Erwin. Chưa kể sự non kinh nghiệm trong chiến đấu. Thử hỏi sao cậu đọ quân lại với tướng Magath dày dạn kinh nghiệm chiến trường của Marley. Suy cho cùng Armin cũng chỉ mới 16-17 tuổi, còn tướng Magath gần như đã cầm quân cả đời.

Nếu để đề cử một đoàn trường mới, tốt nhất trong hoàn cảnh thì mình nghĩ sẽ là Jean. Cậu có cái đầu lạnh và tầm nhìn bao quát. Và thấy hoàn toàn hợp lí. (Ý tưởng đoạn trên mình đọc của 1 bạn trên Spiderum - NavyBlueNerd).
4. Đôi điều về kế hoạch rung chấn:
Từ khi Erwin còn sống, chúng ta thấy anh là một người có trí tuệ tuyệt vời, khả năng phán đoán xuất sắc, tầm nhìn đại cục, chính trị, đàm phán, nắm bắt tâm lý cực khủng, có thể nói là out trình toàn bộ nhân vật trong AoT nói chung (có khi cả thế giới manga). Mình nghĩ nếu Erwin còn sống, anh sẽ kết hợp khéo léo ngoại giao cứng rắn ( khá dễ với sức mạnh hủy diệt của Titan), ép chuyển giao công nghệ và dần biến Paradis thành một siêu cường với sức mạnh không thể bị đánh bại.
Có nhiều bạn sẽ hỏi tại sao cần sức mạnh công nghệ khi đã có sức mạnh hủy diệt của titan. Mình xin trả lời là sức mạnh titan khủng thật, nhưng con người đang trong sự phát triển và công nghệ con người sẽ còn lên nữa. Đến lúc chế ra bom nguyên tử thả trên đầu mấy con titan với không đến thì sao mà win. (Luận điểm lấy của NavyBlueNerd trên spiderum, anh em nào muốn tìm hiểu thêm tham khảo).
Kế hoạch rung chấn của Eren theo ý kiến cả nhân mình khá dở, bởi lẽ rung chấn cần phải hi sinh quá nhiều sinh mạng - cũng ổn thôi - miễn là để đổi lấy thứ gì đó đáng hơn thay vì một mục tiêu "trẻ con": "cHo cÁc bẠn mÌnH 1 cUộC sỐnG tỐt đẹp" bằng cách dẫm nát 80% dân số :D okay quốc trưởng. Erwin mặc dù sẵn sàng hi sinh nhiều mạng người, nhưng anh luôn vì một cái lẽ cao cả hơn, như là đưa nhân loại trong tường ra khỏi u mê. Anh sẵn sàng hi sinh quân trinh sát để đổi lấy sự phát triển trong tường thành, hi sinh 1 để cứu 10.
"Mạng sống của 100 binh lính vs. mạng sống của toàn bộ mọi người trong tường - người chỉ huy đưa ra quyết định" - Season 1. Arc titan nữ.
Còn Eren của chúng ta thì hi sinh 80% nhân loại để cứu toàn bộ đám bạn trong khóa 104 (Sasha vẫn chết) - cụ thể khoảng 50 người (có khi không đến). Không trách được Eren, vì suy cho cùng cậu cũng chỉ là một cậu nhóc ngây thơ 17 tuổi. Nhưng cá nhân mình thấy, gần như chắc chắn 90% Erwin sẽ không làm rung chấn như Eren, có một số giả thuyết về mini-rung chấn đã được đề cập nên mình không nói thêm.
10% còn lại là, Erwin sau khi tìm ra được sự thật về bức tường sẽ mãn nguyện vì thực hiện được mục đích sống của mình, sau đó 4.4. Nếu kết như thế mình nghĩ sẽ hợp lí hơn và "thơ" hơn nữa. Nếu Erwin vẫn tiếp tục chiến đấu với Marley và thế giới thì mình nghĩ sẽ hơi phi logic, bởi lẽ anh đã cống hiến 200% năng lực cho mục đích sống (đề cập ở trên), thêm với gánh nặng của đồng đội ngã xuống, không lí do gì để anh có thể tiếp tục nữa.
5. Kết luận

Attack on Titan là một bộ manga hay, có thể nói là tuyệt phẩm hay nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, plot twist đỉnh, và đặc biệt nhất có lẽ là kết cấu truyện vòng tròn (ending chính là bắt đầu) và tạo cho mình cảm giác mọi thứ đã được sắp xếp sẵn từ đầu chứ không phải đến đâu viết đến đấy. Nhưng mình vẫn nghĩ bộ manga chưa đạt đến được toàn bộ tiềm năng khai thác, bởi lí do đã nêu trên. Chắc bởi đây vẫn là một bộ shounen manga, chứ chưa phải seinen, nên nhân vật vẫn chủ yếu tập trung vào người trẻ (trio Eren - Mikasa - Armin) và phải bỏ bớt những nhân vật seinen (Erwin). Mong tác giả Isayama nào rảnh viết thêm ngoại truyện thế giới song song nơi Levi chọn Erwin (người bạn thân nhất, người kéo Levi ra khỏi thành phố ngầm, người mà Levi biết rõ sẽ cứu nhân loại chứ không chỉ "muốn thấy biển" như ai đó) thay vì anh bạn tóc vàng "thông minh" giấu tên.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
son_tran_2445
Chắc trong một dòng thời gian nào đó Erwin đã được chọn thay vì Armin. Còn lý do trực tiếp tại sao Levi lại chọn Armin đã được nói đến trong truyện rồi. Mục tiêu tối thượng của Erwin là căn hầm, còn Armin beyond hơn thế, thể hiện ở ước mơ được ngắm biển bị Levi nghe được đêm trước chiến dịch Shiganshina. Lúc Levi tiêm huyết thanh thì cuộc chiến đã an bài, mục tiêu của Erwin đã đạt được dù anh sắp chết, còn Armin vẫn phải sống để được nhìn thấy biển
kiểu nó vậy. Có thể quyết định này đã được quốc trưởng núp trên con đường xào chẻ, thao túng dần dần. Mục đích vẫn là cứu được Armin.

Con đường chỉ kết thúc và titan chỉ biến mất khi Ymir được siêu thoát. Vậy nên cái kết phải làm sao hài lòng được hai người là Ymir và Eren. Ymir muốn được giải thoát khỏi cái tình yêu quá sức BĐSM của bả với ông vua Frizt, vì ổng mà bả ở trong con đường nặn 500k con titan đại hình trong 2 triệu năm chỉ một mình bả (tính thời gian trong con đường), đúng là yêu vào có khác. Đến Eren còn phải sợ nữa, thử đủ cách để giải thoát cho bả, phải cho bả thấy "Tình yêu chân thành là gì?" khi để cho Mikasa gặt nhẹ cái đầu xong mới chịu siêu thoát, lời nguyền chấm dứt, Eren cứu được bạn và end được thời kì titan. Bả báo đến mức Mikasa ôm đầu Eren vừa chửi vừa khịa lun mà bả chỉ cười cười xong mới siêu thoát, móa mụ Ymir và ôg vua Frizt đúng siêu cấp báo thủ :)))))
Nên có thể Erwin sống sẽ không dẫn được tới đại kết cục ở hồi cuối hoặc Paradis có hùng cường nhưng Armin chết thì Eren không chấp nhận. Bạn nói Erwin hi sinh gần hết nhân tính để đến được căn hầm thì một người sống qua bao nhiêu dòng thời gian, thử sai không biết bao nhiêu kịch bản, mỗi kịch bản ít nhất cũng mấy chục năm, chưa kể nhồi kí ức tương lai cho tất cả đời titan tiến công trong dòng lịch sử để dẫn đến kịch bản đẹp nhất (trong mắt Eren và Ymir). thì Eren thành loài gì rồi chứ không còn là con người để mà có sự thương cảm cho cái chết của Erwin. Tới Hange còn chết, Levi vừa què vừa chột thì xa cách như Erwin Eren chả để tâm đâu. Trong mắt quốc trưởng chỉ có làm sao để đám bạn sống tốt và titan không còn tồn tại nữa nên Armin phải được chọn là đúng rồi.
- Báo cáo

Ân Ngờ Nghệch
bạn mà để Erwin sống thì nó không hợp với dòng thời gian vì nhé, Eren có được thuỷ tổ là nhờ có Eren tương lai thao túng nên mới có và nếu như Levi chọn Erwin thì những sự kiện trước đó dường như là vô nghĩa và sẽ dẫn tới nghịch lý rồi sự kiện chọn Erwin hay Armin sẽ không thật sự diễn ra vì bạn chỉ cần di chuyển cục đá thôi cũng có thể thay đổi cả timeline rồi. Quan điểm của bạn là nếu Erwin sống thì vâng nó không diễn ra rung chấn và Ymir cũng chả bao giờ siêu thoát được và Titan vẫn còn đó vẫn manh bất hạnh tới người Paradise thôi… vì đơn giản Erwin chỉ sống tới 13 năm là “tèo” vì lời nguyền Titan và thế là lại đâu vào đấy thôi Rung Chấn sẽ vẫn diễn ra dù muốn hay không. Cái mà dòng thời gian hình tròn của bạn rất hợp lý vì nó là đi theo tuyến tính chứ không ngẫu nhiên mà có và dĩ nhiên rồi Eren tương lai sẽ không để Erwin sống để ngăn cản anh Rung Chấn vì Eren có thể đã tác động gì với Erwin lúc mà Levi định tiêm khiến Erwin vô thức giơ tay lên như thể từ chối Levi tiêm huyết thanh Titan cho mình. Nên là Erwin phải “tèo” là canon event rồi bạn nên nếu muốn biết câu chuyện sau đó nếu Erwin còn sống thì ta phải viết lại cả bộ truyện chứ không lấy tập đầu làm mốc nữa vì dòng thời gian đã bị đảo lộn.
- Báo cáo