Áo nào ..đủ bộ sắc mầu Đẹp lên tạo dáng, con người mộng mơ
ÁO Áo bà ba, màu tình thương Đôi lòng, nhân nghĩa, vu vơ mộng tình Ngắm nhìn sắc áo bâng quơ Khoe tà áo dài, tuổi...

ÁO
Áo bà ba, màu tình thương
Đôi lòng, nhân nghĩa, vu vơ mộng tình
Ngắm nhìn sắc áo bâng quơ
Khoe tà áo dài, tuổi thời ba mươi.
Ai ơi! Người hỡi, người ơi!
Đam mê điện thoại, vi vu chuyện tình
Lá vàng rơi rụng thu đông
Xuân tràn ám áp, hạ về tiếng ve.
Tôi đây! Thức tỉnh đêm ngày
Là khi buồn tẻ, thẫn thờ bơ vơ
Người ta sạch đẹp sung sướng
Cơ quan ngành nghề, có tiền lương tâm.
Bút lá bài_.120_23.05.2021

CÂU THƠ
“Áo nào ..đủ bộ sắc mầu
Đẹp lên tạo dáng, con người mộng mơ”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất