Một bộ phim có ý tưởng dị thường với kết cục bình thường.
Sở dĩ, đi một cuộc hành trình của hai hay nhiều người, sẽ đến lúc thấu hiểu tận đáy, ta im lặng để sự nhàm chán chiếm đoạt.
Đến với nhau bằng những niềm vui, thì sự chán chường chỉ là vấn đề thời gian.


- Em cảm thấy anh nhàm chán lắm à?
- So sánh với quá khứ ấy hả? đương nhiên anh không còn là Martin lần đầu chúng ta gặp mặt.
Martin là như vậy, ông hiện tại ở với vợ vì lòng thương, vì cô lo lắng cho an táng của cha mình, vì cô chăm sóc cho những đứa con... 
Ông hết thứ để trình diễn rồi, ông không thể làm vợ nói chuyện với mình, số lần nhìn mặt vợ còn ít hơn thời gian ông nhìn học sinh, ông muốn làm điều gì đó để thay đổi tình hình hiện tại.
Lớn lên với quá trình "công dân tốt", Martin dường như quên đi thứ gì đó gọi là nổi loạn, ông là người giỏi nhất trong đám bạn thì cảm giác buồn cũng vậy.
Martin không uống rượu vang, chỉ dùng một cốc nước lọc vì đó là quy định lái xe, vì công việc ngày mai ông phải làm, vì sự lặp đi lặp lại nhất quán. Sự tỉnh táo khiến martin buồn bực vì đây đáng lẽ là thời gian để ta quên sầu.

Một sự việc ngốc nghếch xảy ra khi tên bạn của ông biết một giả thuyết:

Nồng độ cồn trong con người nếu duy trì ở mức 0.05% thì sẽ cảm giác thoải mái, dễ tiếp xúc, thổ lộ, can đảm hơn. 
Họ tự tạo thí nghiệm trên bản thân, đưa ra quy luật trên thứ bất quy luật: chỉ duy trì tới 8 giờ tối!
Các bạn có thể tìm hiểu ở nhà tâm thần học Finn Skårderud
Martin biết rằng điều này ngu xuẩn thế nào nhưng ổng đã đủ lý do để thử nghiệm rồi, ông lập ra ví dụ ngờ nghệch cho học sinh sau khi uống rượu:
Em sẽ bầu cử cho ai trong 3 người này?
1. người một phần di chứng bại liệt, bị tăng huyết áp, lừa dối vợ, nghiện thuốc rượu.
2. người bị béo phì, đã thua trong 3 lần bầu cử trước, trầm cảm và từng bị đau tim và lúc nào trước khi ngủ, ông ta cũng uống 1 chai rượu vang.
3. người hoàn toàn không uống rượu bia, anh hùng chiến tranh, tôn trọng phụ nữ, yêu động vật.
yeah yeah, ai rồi cũng chọn 3
Chúc mừng khi các em đã bầu chọn cho Winston L. Churchill, Franklin D. Roosevelt và Hitler.
Nhưng cảm giác ngờ nghệch đó, rất khác!
Martin cười nhiều hơn, học sinh chú ý đến ông hơn, cả vợ ông cũng vậy.
Nó thậm chí còn thăng hoa khi ông duy trì trên mức 0.1%, ông quyết định đi cắm trại dù vợ tỏ vẻ khó chịu, sự kiên định đó làm cô vợ thích thú, ông lấy lại sự quan tâm từ vợ vì ông đã trở thành con người khác.
Ông bị phụ thuộc vào chất kích thích để tạo ra cá nhân khác biệt hơn và kết quả cuối cùng thì :




haha, một câu chuyện đoán! nhưng hơn tất cả thì, thử nhìn lại chúng ta.

Chúng ta phụ thuộc vào nhiều thứ xung quanh hơn chúng ta tưởng.
Âm nhạc, video games giúp điều chế cảm xúc.
Facebook giúp tương tác
Thức ăn giúp sinh trưởng
Bố mẹ giúp nuôi nấng
Tế bào giúp tái tạo
Trái đất giúp làm nơi ở

Bạn có hạnh phúc trong cái chuồng này? Hay cố gắng mở rộng hoặc thoát khỏi nó?  Sự phụ thuộc luôn có thể lợi ích hay độc hại, tùy thuộc vào sự quyết định của bạn.