Phim này khác hẳn với phim "Mộ đom đóm" của Ghibli nha, có hẳn cả review của bạn sheep ở link này dành cho bạn nào chưa đọc nè: http://spiderum.com/bai-dang/Anime-Hotaru-ni-Haka-Mo-dom-dom-46f


  Quay lại với bộ anime mình đề cập đến trong tiêu đề bài viết, chắc hẳn nhiều bạn đã xem bộ phim nổi tiếng này rồi. Cơ mà nếu ai chưa xem thì xem đi nha, hay lắm đấy ^_^



(Đây là một trong những bài hát trong phim mà mình rất thích, hi vọng các bạn sẽ nghe nó trong khi đọc bài :D)



 "Hotarubi no mori e" là một bộ anime được ra mắt khán giả vào năm 2011, chuyển thể từ một manga oneshot cùng tên của nữ tác giả Midorikawa Yuki.



  Nội dung phim như sau: Trong khi chạy vào khu rừng của thần linh và yêu quái khi về quê nội chơi, cô bé 6 tuổi tên là Hotaru đã bị lạc và ngồi khóc. May mắn thay, cô được một linh hồn của cậu thiếu niên đeo mặt nạ mèo dẫn ra khỏi rừng. Từ đó hai người nhanh chóng làm bạn cùng nhau. Đó cũng là lúc Hotaru biết đến Gin. Cậu là một đứa trẻ bị bỏ trong rừng từ rất lâu về trước. Thần Núi thương tình, đã hóa phép cho cậu sống lại nhưng chỉ cần bị con người đụng nhẹ, bùa chú sẽ biến mất và cậu sẽ chết. Bởi vậy nên dù ở bên nhau, giữa hai người họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách nhất định.

  Và cũng từ cuộc gặp gỡ tình cờ đó, mỗi kì nghỉ hè, Hotaru lại đến khu rừng ấy thăm Gin. Mãi khi học cấp ba, cô mới nhận ra mình rằng đã yêu chàng trai ấy. Và đồng thời, tình cảm của Gin dành cho cô cũng vậy. Cả hai bắt đầu khao khát được chạm vào nhau và được ôm lấy nhau.



  Một câu chuyện tình phải nói là vô cùng nhẹ nhàng. Câu chuyện được kể chủ yếu là qua điểm nhìn từ phía Hotaru. Chúng ta sẽ được chứng kiến những cung bậc cảm xúc của cô từ khi còn là một đứa trẻ mới gặp Gin cho đến khi cô nhận ra tình cảm của mình dành cho anh và khao khát được chạm vào anh dù chỉ một lần.

  Một trong những điểm đáng xem của bộ này là mô-típ của nó không đi theo mấy phim tình cảm bây giờ, kiểu sến súa với đầy những nút thắt cao trào. Bộ này nhẹ nhàng chứ không sướt mướt nên dễ đi vào lòng người. Tính cách nhân vật không có gì nổi bật nhưng cái tình cảm họ dành cho nhau, cái cách mà họ trân trọng nhau, lưu giữ những kỉ niệm về nhau thì cứ làm khán giả phải gật gù thích thú xem tiếp.


"Gin, sau khi tốt nghiệp em sẽ tìm một công việc ở dưới quê. Đến lúc đó, em sẽ không cần chờ đến mùa hè để ở gần anh nữa. Em sẽ mãi ở bên anh dẫu đó là xuân hay hè hay thu hay đông. Em muốn ở bên anh mãi mãi"



  Thật là không muốn spoiler đâu nên sẽ cố gắng không nói thêm cơ mà cái hay nhất phim lại là cái đoạn cuối cùng của phim. Đoạn ấy cảm động lắm ý >_< Cơ mà đã tự hứa với bản thân là không được spoil nội dung rồi nên mình sẽ không bình luận về đoạn này. Nhưng mà đảm bảo là cái kết của phim sẽ làm bạn phải suy ngẫm và nhớ mãi không thôi ;)



  Một tình yêu tuyệt đẹp nhưng quá đỗi mong manh tựa như những con đóm đóm mùa hè, chỉ sống một thời gian thật ngắn rồi ra đi mãi mãi. Tình yêu của họ rốt cuộc thì kéo dài được trong bao lâu? Hãy cùng xem "Hotarubi no mori e" và cùng dõi theo câu chuyện tình của Gin và Hotaru trong khu rừng đom đóm tuyệt đẹp đấy nhé ^^


P.s: Giữa tháng 12 này, nhà xuất bản Trẻ có cho ra mắt cuốn truyện tranh cùng tên này đấy nên nếu mọi người có hứng thú thì có thể tìm mua nha ;)