Anh thân yêu của em ơi!

Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có đang ở cạnh em không? 😚 Em cảm thấy Spideroom này thật hữu ích! Lúc đầu lập ra với mục đích upvote ủng hộ các bài anh viết, thế mà giờ đây nó lại như một phương tiện tuyệt vời để hằng ngày em có thể tâm sự với anh. Viết được ra những suy nghĩ của mình hay phết anh ạ, nhẹ lòng hơn và thoải mái hơn. Vì bình thường ngày nào cũng được bla blo kể chuyện với anh, giờ không kể không viết ra chắc em không chịu nổi lun á 😅

Tối nay em có đi chơi về muộn, 12h mới về, với những người bạn lần đầu tiên gặp, chị cùng nhà và em của chị ấy. Không phải guu của em lắm 😅 nhưng không sao giờ có bạn đi chơi cùng là tốt rồi! Nhưng về với anh hơi muộn chút xíu, chắc anh cũng không giận em đâu 😛 À mai e lại về nhà với anh đấy! Mai tuần thứ 3 rồi. Thế là chúng ta chẳng còn mấy thời gian ở lại bên nhau, nếu đúng theo quan điểm phật giáo là trong 49 ngày anh sẽ bước vào luân hồi. Và em sẽ không buồn đâu anh à, em sẽ hạnh phúc vì em biết anh yêu quý của em sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn. Chờ em ở đấy nhé! Em sẽ sống một cuộc đời thật ý nghĩa ở nơi này, sống cho cả anh và em nữa. Em yêu anh nhiều lắm đấy Nhím ạ ❤️

À quên chưa khoe, em được chị Thuý tặng một set nến thơm và tinh dầu để phòng. Em ko thích mùi chị ý chọn lắm nên em đã lén liên hệ với shop để đổi mùi :))) và taadaaa, ưng cực kỳ lun. Phòng em thơm lắm, dễ chịu cực!!! Anh ngửi thấy hônggg? Goodnight Nhím béo! ❤️

05/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu