[Thơ] Anh phải sống
Anh phải sống vì một giấc mơ lớn Anh phải sống vì cuộc đời nợ ơn Nhưng anh phải sống với điều giản đơn Và anh sống để biết ơn nhiều...

Anh phải sống vì một giấc mơ lớn
Anh phải sống vì cuộc đời nợ ơn
Nhưng anh phải sống với điều giản đơn
Và anh sống để biết ơn nhiều thứ
Là núi Thái Sơn, là dòng suối trong nguồn
Là người mặc áo màu xanh rừng thẳm
Bảo vệ cho từng giấc ngủ bình yên
Cho sự an yên của bốn ngàn năm văn hiến.
(AG - 02/02/2021)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
Anh vẫn chưa biết đời nông sâu
Anh ngụp lặn anh kiếm tìm mãi
Với hình hài này nhưng cội nguồn đâu?
Anh chẳng biết điều gì là mãi mãi
Là núi rừng hay biển cả phôi phai
Là yêu thương anh trao tặng một ai
Là một đời anh sống không nhìn lại.