Ngày em biết anh có bạn gái mới, em buồn lắm, buồn đến chẳng thể làm gì được, chẳng buồn ăn, ngủ cũng không tròn một giấc. Cứ vậy trong suốt mấy tuần, em sụt vài kí rồi...
Em tâm sự với nhỏ T.A, lâu rồi em không nói chuyện với nó, thì ra nó cũng biết chuyện anh có người mới, nó bảo vì lúc trước anh là người thích em trước, nên hết thích trước, vì em thích anh sau, nên sẽ quên anh sau, nhỏ an ủi em, em vẫn nặng lòng không chịu được, thế là em đòi gặp anh...nhưng anh từ chối.
Anh không thích trời lạnh, nhưng vì em muốn đi Đà Lạt, anh nói anh sẽ đi cùng em. Anh còn nhớ những lần em rủ anh đi Vũng Tàu không, anh còn nhớ quán ăn đầu tiên mình từng hẹn hò không, anh có nhớ lời hứa sẽ dẫn em đi ăn lẩu sau khi em hoàn thành xong bài thi trong lớp không? Anh đã thực hiện hết những điều đó, nhưng không phải là với em, mà là với người khác...
Hôm nay em lại thấy anh chăm sóc người mới như cái cách anh đã từng với em vậy. Bởi vì em biết khi yêu anh là một người yêu hết lòng, nhưng cũng là một người rất dứt khoát trong tình yêu. Anh đã quên em thật rồi sao em vẫn còn nhớ ?