Bẵng đi qua một thời gian, quay cuồng với học hành và làm việc cùng oằn tà là vằn những sự việc củ chuối vào cuối năm của mình, cuối cùng hôm nay cũng được tĩnh tâm ngồi gõ gõ vài dòng cho bài viết còn đang dang dở😊
*******...........*******..............********........
Này anh, liệu anh có thích một cô gái mang trên mình nhiều sự "hỗn loạn"
Ừa thì đúng. Tạo hóa sinh ra một sinh vật khó hiểu nhất trên đời, khiến đàn ông mệt mỏi hỏi tới hỏi lui những câu hỏi tại sao ấy chính là con gái.
Nhưng rồi không dừng ở đó, đột biến lai tạp "sinh vật" ấy lại càng tiến hóa hơn, "hỗn loạn" hơn trong hình dáng nhỏ bé ấy.
Một cô gái "hỗn loạn"
Từ trong chính suy nghĩ:
Những cô nàng ngơ ngẩn hay mỉm cười. Cô dễ kết bạn, dễ mở lòng nhưng chỉ dừng ở đó, tại thời điểm đó khi tất thảy mọi thứ trôi qua lại trở nên bình lặng như thể đã biến mất.
Không phải cô không từng cảm thấy, cũng không phải không có những cảm xúc chân thật, chỉ là "hỗn loạn" trong suy nghĩ chỉ muốn mở lòng ở một thời điểm và đóng chặt lại để vây lấy sự an toàn cho bản thân.
Hỗn loạn để rồi để mọi thứ trôi qua hết thảy, dễ dàng quên đi bằng việc chấp nhận để rồi vui vẻ sống ở hiện tại.
Từ trong chính vẻ bề ngoài:
Cô gái rất năng động, tự tin và độc lập nhưng hãy nhìn kỹ thế giới riêng mà khó ai có thể bước chân vào. Sẽ không hiểu nổi vì sao có lúc cô gái lại mộng mơ yêu đời, có lúc lại trầm lặng như không thể chạm tới.
The sunshine came streaming through the window🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Yêu một cô gái "hỗn loạn" thật ra cần rất nhiều can đảm. Sự can đảm đến cả từ hai phía. Cô ấy sẵn lòng để bạn tiếp cận nhưng chỉ dừng ở đó. Bạn đủ bình tâm và kiên nhẫn bước vào, che đi phần nào sự "hỗn loạn" đó thay bằng sự an toàn thì có lẽ bạn sẽ thực sự yêu được cô ấy thôi.
Và có lẽ trên tất thảy 7 tỷ người trên Trái Đất này, những cô gái hỗn loạn ấy vẫn rất cô đơn, cô đơn trong thế giới của chính mình nhưng rồi vẫn luôn mỉm cười để rồi tự bước tiếp.
Và như chính cách cô ấy viết nên bài viết này, loạn xị ngầu những ý viết thì bởi lẽ chính cô cũng khó hiểu được tính cách này của bản thân và quy cách nó về hai từ "hỗn loạn". Nhưng may thay cô yêu sự hỗn loạn đó và người cũng yêu nó như cô thì sao?

Những ngày cuối năm mang theo những cảm xúc ngổn ngang....😊😊😊

Chang.