Anh có thích Hà Nội không?
Trc đây mình từng hỏi anh bạn cũ câu hỏi này. Mình thì k thích, cũng k nhớ a trả lời sao, hình như là có thích. Chỉ nhớ định hướng hồi đó của a và gia đình là sẽ về tái chiếm Thủ đô. Còn mình xác định sẽ về Lào Cai. Vậy mà sau chục năm, thì mọi thứ hoàn toàn ngược lại.
Ngày hồi cấp ba, có 1 thầy giáo dạy văn rất hay ở trường mà mình đã quên mất tên, có dịp hiếm hoi thầy dạy lớp mình, và thầy cũng nhắc đến Hà Nội. Thầy bảo lúc mới xuống thầy cũng k thik Hà Nội. Nhưng sau một thời gian, thầy phát hiện Hà Nội và con người ở đó sống rất có giáo dưỡng và nội hàm.
Ấy vậy mà sau chục năm, mình vẫn chưa thích Hà Nội...Đi qua một vài thành phố khác đều có dịp ngắm nhìn thành phố ở nơi cao nhất. Nhưng Hà Nội thì chưa, cũng chưa đi lăng bác, cũng chưa từng đi Bát Tràng...
Với con người cũng vậy, có một vài người ngay từ lần đầu tiên hoặc sau đôi ba lần tiếp xúc, mình cảm thấy không thích. Mặc dù sau vài năm gắn bó với nhau, biết ơn nhau, trân trọng nhau, cùng nhau cố gắng và nỗ lực, nhưng khi ngoảnh đầu ngẫm lại, cảm giác không ưa thích và đề phòng lại xuất hiện trở lại mạnh mẽ. Nhưng cũng có đứa bạn chơi vs nhau nhiều năm, tự dưng lại cảm thấy quan điểm và lối sống k còn cùng gu với nhau nữa, dần dần tách nhau ra. Ấy vậy mà sau 1 thời gian nói chuyện lại, tự thân trải qua nhiều chuyện, lại thấy hoá ra những chuyện ngày xưa chúng ta k thích nhau nó bé tí như con kiến. Đến ngày nay, lại có thể thường xuyên hẹn hò nói chuyện với nhau!
Hoá ra cái cảm nhận ngay từ lần đầu nó lại cố chấp đến vậy. Thôi thì thuận theo tự nhiên, biết đâu chục năm nữa, mình lại thấy thích Hà Nội, nhỉ?