Anh có đang hạnh phúc không?
Cố gắng thức dậy vào 6 giờ sáng
Hay vội vã tan làm lúc hoàng hôn
Bực dọc mãi khi công việc chưa xong
Rồi tự hỏi khi nào ta gặp nhau
6 tháng rồi kể từ ngày ta chia tay
Trong hóc tối, tiếng thở dài và khoảng trống
Hằn in em mảng góc đầy chết chóc
Vết cắt sâu nhuốm đầy máu ngày hôm qua
Như chú chim vặn dây cót đang tuyệt vọng
Ngước mắt lên hố đen thấy vùng trời vô tận
Hàng ngàn người đang nhảy múa ngoài kia
Lời tiễn biệt cùng bài hát chẳng thể chơi cùng
Tạm biệt nhé, chú chim vặn dây cót
/Chim biền biệt, ngút ngàn vào khinh không
Cậu có thấy rằng mình đang thức giấc
Và tồn tại trong một thế giới song song/
Và anh, vẫn nghe mãi bài hát quen thuộc
Đi bộ hàng giờ ở góc đường thân quen
Nơi dằn vặt chẳng thể nào níu kéo
Mặc cho cảm giác chật chội đang đeo bám
Con rệp bò sát mái như nguyền rủa
Tiếng gió thổi hối tiếc bài nhạc bị quên lãng
Ngày qua ngày anh chẳng thể tìm gặp lại em
Thời gian quay dần anh không thể quay lại
Nơi xa xôi, như hai ta chưa bắt đầu
****************
6 tháng rồi kể từ ngày ta xa nhau
Những âm thanh chật hẹp cứ lại ám ảnh
Những giấc mơ chẳng thể cùng thực hiện
Và anh đã thuộc dần với thời gian đang trôi/
Như chú chim vặn dây cót đang tuyệt vọng
Ngước mắt lên hố đen thấy vùng trời vô tận
Hàng ngàn người đang nhảy múa ngoài kia
Lời tiễn biệt cùng bài hát chẳng thể chơi cùng
Như chú chim vặn lên dây cót không ngừng
Ngước mắt lên hố đen thấy trời vô tận
Hàng ngàn người đang nhảy múa ngoài kia
Em nhảy múa mãi trên mặt hồ trong veo
Và anh có thấy em như chú chim vặn dây cót
Ngước mắt lên hố đen thấy trời vô tận
Thấy ngày hôm qua chỉ ở lại quá khứ
Em thấy mình hạnh phúc hơn hôm qua
Tạm biệt nhé, chú chim vặn dây cót
Chim biền biệt, ngút ngàn vào khinh không
/Cậu có thấy rằng mình đang thức giấc
Và tồn tại trong một thế giới song song/