“Mỗi ngày khi chúng ta thực hiện một bước để cung cấp sự phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống, chúng ta làm suy yếu hệ tư tưởng của sự sợ hãi và thù hận là thứ dẫn đến sự tuyệt vọng.”

Mọi người đang hỏi về "làn sóng khủng bố mới ở Trung Đông". Tôi ngạc nhiên: chúng ta không xa lạ gì với khủng bố, đấu tranh hay xung đột trong khu vực của chúng ta. Tôi tha thiết mong tôi có thể khẳng định ngược lại. Các vấn đề luôn luôn tồn tại, các giải pháp luôn rõ ràng như ngày nay.
Nếu chúng ta muốn ngăn chặn những kẻ cuồng tín, cực đoan và khủng bố dẫn dắt chương trình nghị sự của chúng ta, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không thể dập tắt đám cháy của sự cuồng tín chỉ bằng vũ lực. Thế giới phải đoàn kết đằng sau một động lực toàn diện để làm mất giá trị hệ tư tưởng mang lại cho những kẻ cực đoan quyền lực của chúng, khôi phục lại hy vọng và phẩm giá cho những người mà chúng sẽ tuyển mộ.
Khi các trận chiến và chiến tranh nổ ra ở Iraq, Syria và Afghanistan (và, trong lịch sử, ở những nơi khác trong khu vực của chúng tôi) cho thấy, ngăn chặn quân sự chỉ là một một phần giải pháp. Hòa bình kéo dài đòi hỏi ba thành phần lớn hơn: chiến thắng trong cuộc chiến hệ tư tưởng; nâng cấp hệ thống quản trị yếu; và phát triển con người ở cấp cơ sở.
Một giải pháp như vậy phải bắt đầu với cả hệ thống chính trị quốc tế chung tay phối hợp. Không một chính trị gia nào ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Phi hay Châu Á có thể bỏ qua các sự kiện ở Trung Đông. Một mối đe dọa trong toàn cầu hóa đòi hỏi một phản ứng toàn cầu hóa. Mọi người sẽ cảm thấy sức nóng, vì những ngọn lửa như vậy chúng không có biên giới.
Các nhóm như Al Qaeda và IS là những tổ chức man rợ và tàn bạo. Chúng không đại diện cho các giá trị cơ bản nhất của Hồi giáo hay nhân loại. Tuy nhiên, chúng xuất hiện, lan rộng và chống lại những người chống lại chúng bằng sự hung hãn. Những thứ chúng ta chiến đấu khi chúng ta đối mặt với các nhóm này không phải chỉ đơn giản là các tổ chức khủng bố, mà là hiện thân của một ý thức hệ độc hại phải bị đánh bại về mặt tư tưởng.
Tôi coi hệ tư tưởng này là mối nguy hiểm lớn nhất mà thế giới sẽ phải đối mặt trong thập kỷ tới. Hạt giống của chúng đang phát triển ở châu Âu, Hoa Kỳ, châu Á và các nơi khác. Với tín điều bị bẻ méo, hệ tư tưởng này có sẵn cho bất kỳ nhóm khủng bố nào chấp nhận. Chúng mang sức mạnh để tập hợp hàng ngàn thanh niên tuyệt vọng, thù hận hoặc tức giận và sử dụng họ để tấn công vào nền móng của nền văn minh.
Đó là các nhóm thúc đẩy ý thức hệ tương tự như Al Qaeda, IS và các phe nhóm của chúng ở Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Yemen, Bắc Phi và Bán đảo Ả Rập. Điều khiến tôi lo lắng nhất là một thập kỷ trước, một hệ tư tưởng như vậy là tất cả những gì Al Qaeda cần để gây bất ổn thế giới, ngay cả từ một căn cứ nguyên thủy trong các hang động ở Afghanistan. Ngày nay, các tín đồ của các nhóm khủng bố ở các khu vực bất ổn ở Trung Đông được tiếp cận với công nghệ, tài chính, các căn cứ tiềm tàng trên lục địa và một mạng lưới thánh chiến quốc tế. Khác xa với việc bị đánh bại, hệ tư tưởng giận dữ và thù địch của chúng trở nên cực đoan hơn, nguy hiểm hơn và lan rộng hơn.
Việc hủy diệt các nhóm khủng bố không đủ để mang lại hòa bình lâu dài. Chúng ta cũng phải tấn công tận gốc để tước đi ý thức hệ nguy hiểm của chúng, là thứ sức mạnh để chúng trỗi dậy trở lại giữa những người dễ bị tổn thương bởi một môi trường bi quan và tuyệt vọng. Và, trên lưu ý này, chúng ta hãy giữ tinh thần tích cực.
Giải pháp có ba thành phần. Đầu tiên là chống lại những tư tưởng hiểm ác với dạng tư duy giác ngộ, hãy suy nghĩ cởi mở cùng thái độ khoan dung và nhân ái. Cách tiếp cận này phát sinh từ tôn giáo Hồi giáo của chúng ta, đòi hỏi nền hòa bình, tôn vinh cuộc sống, coi trọng phẩm giá, thúc đẩy sự phát triển của con người và hướng chúng ta làm điều tốt cho người khác.
Chỉ một điều có thể ngăn chặn một thanh niên tử vì đạo sẵn sàng chấp nhận cái chết để khủng bố: một hệ tư tưởng mạnh mẽ hơn hướng dẫn anh ta đi đúng đường và thuyết phục anh ta rằng Chúa tạo ra chúng ta để cải thiện thế giới của chúng ta, không phải phá hủy nó. Chúng tôi cảm ơn các nước láng giềng của chúng tôi ở Ả Rập Saudi trong lĩnh vực này vì đã ngăn chặn thành công nhiều người trẻ thông qua các trung tâm và chương trình tư vấn. Trong trận chiến tâm trí này, chính các nhà tư tưởng, nhà khoa học có tầm vóc tâm linh và trí tuệ trong số những người Hồi giáo là những người có vị trí tốt nhất để nắm trách nhiệm lãnh đạo.
Thành phần thứ hai là hỗ trợ cho những nỗ lực của chính phủ nhằm tạo ra các thể chế ổn định có khả năng cung cấp dịch vụ thực sự cho người dân của họ. Mọi người nên rõ ràng rằng sự phát triển nhanh chóng của các nhóm khủng bố ở miền bắc Iraq và Syria đã được thúc đẩy bởi những thất bại của chính phủ Syria và Iraq: cuộc chiến tranh chống lại chính người dân của mình và sau này thúc đẩy phân chia bè phái. Khi các chính phủ không giải quyết được sự bất ổn, những bất bình chính đáng và những thách thức nghiêm trọng dai dẳng, họ tạo ra một môi trường lý tưởng cho các hệ tư tưởng thù hận - và cho các tổ chức khủng bố lấp đầy khoảng trống của tính hợp pháp.
Thành phần cuối cùng là giải quyết khẩn cấp các lỗ hổng trong sự phát triển của con người tồn tại ở nhiều khu vực Trung Đông. Đây không chỉ là trách nhiệm của người Ả Rập, mà còn là trách nhiệm quốc tế, bởi vì việc cung cấp cơ hội, đảm bảo cơ sở vật chất và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân khu vực này giúp cải thiện các vấn đề chung về bất ổn và xung đột. Chúng tôi có một nhu cầu quan trọng đối với các dự án và sáng kiến dài hạn để xóa đói giảm nghèo, cải thiện giáo dục và y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp cơ hội kinh doanh. Phát triển bền vững là câu trả lời bền vững nhất cho khủng bố.
Khu vực của chúng tôi là nhà của hơn 200 triệu người trẻ tuổi. Chúng tôi có cơ hội truyền cảm hứng cùng hy vọng cho họ, hướng năng lượng của họ vào việc cải thiện cuộc sống của chính họ và cuộc sống của những người xung quanh. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ đẩy họ vào hố đen của nghèo đói, thất nghiệp và những ý thức hệ độc hại của khủng bố.
Mỗi ngày khi chúng ta tiến thêm một bước để cung cấp sự phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống, chúng ta làm suy yếu thêm một phần hệ tư tưởng sợ hãi và thù hận là thứ dẫn đến sự tuyệt vọng. Chúng ta đã bỏ đói các tổ chức khủng bố lý do để chúng tồn tại.
 Tôi lạc quan, bởi vì tôi biết rằng người dân Trung Đông sở hữu một sức mạnh của niềm hy vọng, mong muốn sự ổn định và thịnh vượng mạnh mẽ, bền bỉ hơn những sự lợi dụng của chủ nghĩa cơ hội hay các nỗ lực phá hoại. Không có sức mạnh nào mạnh mẽ hơn hy vọng về một cuộc sống tốt hơn.