Mình không phải là một nhiếp ảnh gia, mình chỉ là một người thích chụp ảnh, mục đích chủ yếu là lưu giữ những địa điểm , thời gian mà mình không muốn quên.
Mấy tuần qua thời thiết thực sự đẹp để mình có thể đi loanh quanh, ghi lại dấu ấn của mùa thu Hà Nội, đồng thời cũng là một khoảng thời gian cho mình thư giãn, sống chậm lại trước những bộn bề công việc. 
img_0
Một góc Hồ Tây
img_1

img_2
Pan Pacific Hotel
img_3
The summit bar
img_4
Một góc bờ hồ
img_5
img_6
img_7
Nhà thờ lớn
img_8
img_9
highlands du thuyền
img_10
đường Thanh Nien vào ban đêm
img_11
Một góc hồ Gươm
img_12
cầu Nhật Tân
img_13
một nhịp cầu Long Biên