Hôm nay, sau 1 ngày rất dài, làm được rất nhiều thứ, quan trọng hơn là hôm nay đã say, muốn viết cho em một chút gì đó, những thứ đã muốn nói với em mấy hôm trước
Tại sao lại không nói trực tiếp với em, vì có thể nó sẽ chẳng giải quyết được gì nữa, khi em cũng đã suy nghĩ và chọn đi theo hướng em nghĩ, và đã chọn theo cách giữa 2 chúng ta chỉ là một mối quan hệ bình thường
Thật ra, nếu em để ý một chút, anh nghĩ em cũng sẽ biết được tình cảm của anh là ntnao với em, nếu nói đó chỉ là mqh bình thường, thì không đúng, anh k phải là ng rất bận, nhưng k phải là quá rảnh để có thể dành toàn bộ thời gian mấy ngày bên một ai đó không chỉ 1-2 lần, có một số thứ, nếu em để ý, em sẽ biết được tình cảm của anh đối với em là ntnao
Em tới, thay đổi suy nghĩ của anh, về việc một ai đó ở xa, tới đây để gặp anh, việc này, chính anh cũng đã nói trực tiếp với em, em làm anh thay đổi suy nghĩ ntnao, trước đây, với người cũ, với anh, đó là điều xa xỉ, anh không nói trước với em về suy nghĩ của anh, lúc em tới, anh đã thật sự rất rung động, em làm suy nghĩ của anh khác, em làm anh có một chút hy vọng về những thứ sắp tới, tình cảm lại muốn được mở ra một chút, nhưng rồi cách anh cảm nhận về tình cảm của em với anh, là không một chút gì cả ngoài tình cảm bạn bè, điều đó làm anh không muốn mở lời với em, vì anh sợ rồi sẽ đánh mất mqh này. :)
Lần trước, lần anh ra HN rồi đi chơi, thực tế, lần đó, anh chỉ muốn ra để gặp em, bạn anh đi theo, nhưng có lẽ em và mọi người đã k nghĩ thế, thực ra, miền Bắc, đối với anh, đã đi rất nhiều lần rồi, anh cũng k còn lý do gì để ra miền Bắc nữa cả, với anh, đó chỉ là những thứ không vui, những kỷ niệm buồn, còn với anh, việc đi chơi hay k, nó k thật sự quan trọng, anh nghĩ mình đã đủ trải nghiệm cho việc đi đâu đó.
Hôm trước, em lại vào đây, anh không biết lý do của em là gì, đi chơi, hay có ý gì khác k, anh có chút cảm nhận là có thể gặp anh (anh đã từng hy vọng như thế đó), nhưng mà chỉ gặp nhau 1 chút, với em, có lẽ điều đó bình thường, còn với anh, đó là những thứ mà trước đây anh đã làm với người cũ, anh cũng chỉ mong có ai đó có thể làm như thế với anh, anh nghĩ rồi anh sẽ dành hết con tim mình cho người đó, trước đây, anh đã nói với em về việc này :) Nhưng với em, có lẽ có nhiều vấn đề khác để lo nghĩ hơn, trong thời điểm dịch bệnh, suy nghĩ của em chỉ quan tâm tới việc đó, và những thứ không ổn trong bản thân em, còn tình cảm với anh, có lẽ đã k còn như lúc trước.
Hôm qua, anh đã cố gắng để hỏi em về những chuyện này, nhưng rồi cũng k có kết quả, đúng hơn thì em không muốn nói, nên anh cũng k muốn giữa anh với em khó xử, nên anh thôi không hỏi em quá chi tiết về việc của mình, chỉ là anh không muốn bản thân mình lại bỏ lỡ thêm một người nữa.
Một ngày nào đó trước, anh đi chơi, có nói chuyện với bạn về anh, về em, bạn hỏi anh, lúc trước có tình cảm với em hay không, lúc trước, tại sao lại không nói cho em biết, đây là suy nghĩ của anh, mà anh không nói cho bạn, cũng k để em biết.
Thật ra, anh đã trải qua chuyện tình cảm đã quá lớn với người cũ, nên với anh, thật không dễ để bắt đầu tình cảm mới, với em, anh đã thích từ lúc mình chưa gặp nhau ở đây, qua cách nói chuyện, cách suy nghĩ, anh mong em sẽ cảm nhận được, nhưng với anh, có nhiều việc anh cần phải làm, anh sợ rồi mình sẽ lại phải đau khổ thêm một lần nữa, với anh, giờ đây tình cảm không có nghĩa là sẽ bỏ tất cả để đi tới (như cách anh đã làm với người cũ). Với anh, em thật đặc biệt, anh thấy anh bị em cuốn hút, không phải bởi vẻ bề ngoài, mà là cách nói chuyện với nhau, em là người suy nghĩ chín chắn, có nhiều suy nghĩ giống như với anh. Tại sao anh lại không bắt đầu với em, vì anh muốn xác định chắc chắn thêm tình cảm của mình đối với em, vì anh sợ đôi lúc đó chỉ là rung động nhất thời, một thời gian rồi sẽ quên, anh đã sợ như thế, nhưng mà tới giờ, đã gần 2 năm rồi, tình cảm càng ngày càng lớn hơn, nhưng từ phía em, có lẽ mọi thứ k như vậy, có lẽ đây chỉ là tình cảm của anh vậy.