Phượng cháy đỏ nắng hạ
Ve rạo rực phố xa
Giọt mưa rơi trong vắt
Xanh biếc trời ngân nga.
Tôi đợi cùng nắng gió
Tà áo trắng ngây thơ
Để một mình tôi với
Sân trường vắng ngẩn ngơ.
-“Tháng năm”, Sài Gòn, 2015-
Em đi có nhớ
Ngôi trường mọi khi
Dưới hàng phượng vĩ
Lá reo thầm thì.
Anh về vội vã
Lòng chỉ nghĩ suy
Giật mình sững lại
Ngôi trường mọi khi.
Như cây chờ lá
Như lá chờ hoa
Nắng trong màu áo
Em cười thiết tha.
-“Ngôi trường mọi khi”, Dĩ An, 2016-
Ngày cuối hạ giục về trong vội vã
Cho chiều lên ngây ngất sắc ngàn xanh
Một cánh diều rướn gió khẽ lượn quanh
Khép vệt nắng phía chân trời mỏi mệt
Chân cứ bước ai về ai nhớ
Nhớ chiều nay nhớ một người thương
Phượng ngơ ngác trôi mãi lạc phương
Lá bâng quơ rơi đầy trên lá
Và những mặt người đã hờ hững khuất xa
Kí ức anh không hẹn đến rồi qua
Có làm em chợt bồi hồi sững lại
Đấy là anh của một thời trẻ dại
Và là em của một thuở hồng hoa.
-“Tiếc nuối”, Sài Gòn, 2018-
Cảnh như vẽ
Má hây hây
Mây hồng trắng
Nắng xuân đầy.
Nhân hành khang
Lễ hành tửu
Kính mục thọ
Niên Tân Ngưu.
-“Khai bút tân xuân”, Sài Gòn, 2021-
Vận lập nghiệp dặm muôn sơn nước
Xếp bút nghiêng ngã bước nghìn mây.
Sang trưa ăn bát cơm đầy
Nhìn quanh sân vắng nhớ ngày rong chơi
Chơi mải miết thời xuân phơi phới
Việc tu thân có tới một mai?
Giã nhà đương sức trẻ trai
Hai tay hành lý hai vai bụi đường.
Đường công phận vô phường vô nhã,
Thời mấy phen công đã phận chưa!
Ngày về trời đổ cơn mưa
Phong phanh màu áo, lưa thưa mái đầu.
-“Đi làm xa để về ăn bát cơm trưa”, Sài Gòn, 2020-
Em ơi về kẻo muộn
Nắng tắt mưa bụi bay
Bữa cơm chờ ăn vội
Anh buồn em có hay.
Hồn anh như lá em như gió
Chỉ ánh mắt em anh lất lay
Mơ màu nắng thắm môi em đỏ
Hoài bóng mây rợp áo anh xanh.
Vẫn biết tình ta dẫu mong manh
Hai năm xa cách để trưởng thành
Nhưng tim anh vẫn luôn đượm cháy
Bền bỉ đợi ngày tay trong tay.
Nhớ em đêm gác nặng từng bước
Thương em ngày đếm mỗi khắc giây
Cơm tối mình em nấu sao kịp
Anh về rửa chén gọt hành tây.
-“Cơm tối”, Sư 317 Hóc Môn, 2021-
Tờ mờ trời sáng bên khung
Đèn phòng chưa tỏ bên mùng còn giăng
Mơ màng mắt ngước nhìn trăng
Quần một bên xả bên xoăn ngắn dài
Còi vang tay quét trong ngoài
Cơm ăn ba chén, canh hai muỗng đầy
Trước thềm xỏ vội đôi giầy
Trên vai cuốc xẻng, trên mầy nón xanh
Một hai đội ngũ bước nhanh
Thao trường nắng cháy quanh quanh cỏ vàng
Khám súng hàng giá theo hàng
Tựa lưng uống nước bên đàng lá reo
Xuất kì nhất loạt tuân theo
Hông ôm bộc phá, lưng đeo súng trường
Trưa về gió gửi chút hương
Lao xao giọt đắng hồn vương trên cành
Nghiêng người dỗ giấc chòng chành
Khoảng sân ngập nắng, sông xanh ngập trời
Giật mình nghe tiếng mưa rơi
Chiều nay xơ xác mình phơi giữa đồng
Nhớ nhà có mẹ đứng trông
Có cha che chở ngày giông bão về
Việc quân nào dám bỏ bê
Con đi vẫn nhớ xóm quê êm đềm
Mong cho chân cứng đá mềm
Mong cho mưa tạnh nắng thêm sắc hồng
Một mai én lượn tầng không
Ngày xuân xuất ngũ mỏi lòng mẹ cha.
-“Một ngày”, Sư 317 Hóc Môn, 2021-
Thanh xuân song thập nhị quá hồi
Sơn hành tam bộ dốc tiêu phôi
Trần ca đệ đệ huynh giai nhất
Quân ngũ làn nhàn vẫn anh khôi.
-“Tân binh”,viết tặng Trần Thanh Sơn, Sư 317 Hóc Môn, 31-5-2021-
Núi ngã bên hồ vớt hồn trăng
Ngâm đôi câu hát quên nhọc nhằn
Nghe đêm tĩnh mịch lòng phẳng lặng
Không tình không rượu chẳng thành văn.
Thơ thẩn mây tìm giấc thật sâu
Chơi vơi gió cuốn một rạng sầu
Đom đóm mải mê hồn nương nấu
Hết ngày phiêu bạc vẫn đợi nhau.
Ai viết giùm tôi chuyện một mai
Ai đem khúc hát cuộc bi hài
Gian nan mới hiểu đời khôn dại
Sáng ra giọt đắng chút hương phai.
-“Một đêm khó ngủ”, Trường sĩ quan Đặc Công, 2021-
Xuân mang hình cô Tấm
Làm tôi nhớ tôi thương
Từ rừng thưa nắng rọi
Đến đường xa vạn trường.
Xuân mang âm cao vút
Chạm vỡ miền xa xanh
Hồn tôi là nốt lặng
Đợi lời ru ngọt lành.
Xuân mang hương quả quít
Tôi trồng chẳng nên hoa
Nên học làm trẻ nít
Đòi mẹ mua làm quà.
Xuân mang vị trà đắng
Mới uống chẳng ngon đâu
Phải dầm mưa dải nắng
Đắng trước mới ngọt sau.
Xuân mang hình đất nước
Xuân mang âm đảo xa
Xuân mang hương lúa mới
Xuân mang vị quê nhà.
Ơi xuân còn tươi trẻ
Hay xuân đã bạc đầu
Tiếc làm chi làm chi
Áo xuân vẫn xanh màu.
-“Chiều ngồi ngóng xuân về”, Tiểu đoàn Đặc Công 60, 2022-
Nắng sớm xanh xao
Sỏi đá xì xào
Hàng cây vắt áo
Xạc cỏ bờ ao
Nôn nao nôn nao
Chân em bước vào
Bỗng con cào cào
Nhảy phóc lên cao.
-“Lao động chủ nhật”, Tiểu đoàn Đặc Công 60, 2022-
Giang san ngụ uy điểu
Cuồng hải phục kình ngư
Trị quân thử tri nhẫn
Thiên lệnh dụng thiên tư.
-“Bền trí”, tặng anh Thường, Tiểu đoàn Đặc Công 60, 2022-
Vòm trời Thu sắc vắt chân mây
Hừng Đông màu lá phủ xanh cây
Chòi gác Hạ rèm sương đưa nắng
Thanh Xuân chấp vá giấc hao gầy.
-“Đi gác bốn mùa”, Tiểu đoàn Đặc Công 60, 2022-
Vàng ươm như bánh rán
Ta nhặt nắng thênh thang
Không khí là kẹo mật
Ta hít ngực căng tràn.
Hồng thắm là hoa giấy
Trắng muốt là bạch mai
Có nàng xuân đứng đấy
Em chờ ai chờ ai?
-“Nghỉ tết”, Tiểu đoàn Đặc Công 60, 2023-