16/05/2020 : Án mạng giữa đêm mưa Sài Gòn - (Volkan Almar Vutich tự sáng tác)

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ tối, đường phố ngày hôm nay sao mà im ắng quá, không như mọi ngày. Nó lò mò tỉnh dậy, liếc mắt nhìn xuống con hẻm bên dưới, hóa ra đã vào mùa mưa, hèn chi hôm nay nó thấy căn phòng mát đến lạ. Chắc trong cái khu phố này Lia là đứa con gái ngủ nướng nhiều nhất, chiều chiều thì làm gì ngoài việc trốn vào căn phòng. Nhưng hôm nay lại khác, ngày mà Sài Gòn bắt đầu âm u dần, vì mùa mưa đã đến, loại bỏ những ngày nắng đến điên cả tâm trí. Lia chỉ thích duy nhất mỗi mùa mưa, vì mùa mưa làm tâm trí của nó trở nên nhẹ nhõm hơn, vì chỉ mùa mưa mới làm Lia nhớ đến ký ức kinh hoàng 5 năm về trước...Cũng vào ngày đầu tiên của mùa mưa nơi này.
Nhớ hồi còn là một cô thiếu nữ, cứ mỗi mùa mưa đến là Lia đi dạo trên những con phố. Mưa khiến cho nơi nó sống có một sức hút đến kỳ lạ, những mảng màu bắt đầu nhạt dần, âm thanh ồn ào của đường phố được thay bằng những tiếng tí tách mưa rơi, vỉa hè được được tráng một lớp nước càng khiến cho nó sạch sẽ. Những ánh đèn của những cửa tiệm mờ mờ ảo ảo giữa những hạt mưa rơi xuống. Lia chỉ đi dạo để không còn nghĩ đến chuyện buồn, Lia luôn cảm thấy buồn mỗi khi trời mưa, cô nàng cũng không hiểu tại sao? Hay là vì trong lòng nó vẫn còn thiếu một điều gì đó, một điều mà chỉ cơn mưa mới khiến nó trút niềm tâm sự?
Những người sống gần đấy đều luôn nhớ đến một hình ảnh cô thiếu nữ đi trong cơn mưa, cầm trên tay chiếc ô màu đỏ nhạt. Lia đã xinh nay lại còn thêm phần nữ tính hơn bởi cơn mưa, vì cơn mưa khiến cho cái váy dài cô mặc trở nên ướt đẫm làm lộ ra một phần cơ thể tuổi thiếu nữ dù cho đã có chiếc ô che chắn. Nó biết nhiều người nhìn ngắm nó lắm, chắc một phần vì nó đẹp, hay vì chiếc ô nổi bật của nó, hay tại vì nó là đứa con gái duy nhất đi dạo giữa trời mưa như thế. Lia tự hỏi, nhưng rồi những câu hỏi cũng chìm vào, nỗi buồn lại chiếm hết tâm trí của nó. Nó vừa đi vừa nghe tiếng mưa, đường phố đã im lặng, thưa thớt dần. Giờ đường phố giờ đây chỉ còn mỗi nó và những ánh đèn vàng hắt ra xung quanh.
(Còn tiếp)