Ăn có mời làm có khiến?
Những người phụ nữ, nhất là những bà vợ đã bao giờ nghe đến những câu nói: thế bây giờ em muốn anh làm gì để anh làm?” Trong một vài...
Những người phụ nữ, nhất là những bà vợ đã bao giờ nghe đến những câu nói: thế bây giờ em muốn anh làm gì để anh làm?” Trong một vài hoàn cảnh cánh đàn ông cũng hoan hỉ đấy, nhưng phụ nữ mà, điều họ cần là sự chủ động của đàn ông, nhưng khi phụ nữ nghe những câu kiểu như thế thực sự họ muốn phát điên. Tức là chúng ta cứ phải nói ra, chỉ mặt điểm tên thì mới làm, còn những ông chồng rất cần sự rõ ràng, nhờ đâu mà làm đấy. Đó là một câu chuyện gia đình có lẽ rất phổ biến xung quanh chúng ta ngày nay. Cuộc sống đôi khi cũng cần nhiều sự tinh tế mà các anh không bao giờ chịu tinh tế. Nhiều khi phụ nữ đi làm nhưng trong đầu cứ suy nghĩ ở nhà bát đã rửa chưa, quần áo đã phơi chưa, rồi đi làm về nhà là phải phân loại quần áo, phân loại rác thải, phụ nữ về đến nhà cảm giác như tất cả mọi việc đổ dồn lên họ.

Sống chung trong gia đình, mỗi người hãy vì cái chúng ta chứ không phải anh giúp em hay là em giúp anh. Nhưng cuộc sống cũng cần sự tinh tế thì mới lãng mạn cho được. Thực tế đàn ông như những đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn mà nên phải phân công lịch biểu công việc theo tuần. Ngày nào là ngày giặt quần áo, giặt xong là biết phải lên phơi, hoặc là đi làm về phải biết cắm cơm cho vợ. Nhưng đàn ông mà, đâu ông nào cứ tinh tế mãi cho được, nhiều khi cũng quên chứ. Đàn ông không tinh tế luôn đòi hỏi phụ nữ phải nói ra khiến phụ nữ rất khó chịu. Đôi khi phụ nữ nói ra đàn ông lại bảo sao em nói nhiều thế.
Nhiều người vợ cứ hậm hực chuyện về nhà thì chỉ có mỗi vợ nấu cơm, nhưng đến khi chồng đáng nấu món chiên thì lại đem xào lại không vừa ý. Thành ra hai người lại chẳng hiểu nhau.
Nhưng đôi khi, chúng ta cũng phải công nhận rằng không cần phải làm đúng, hơn cả là sự chủ động, chủ động hỏi han đúng, đồng hành với nhau thì ít nhiều chúng ta được an ủi.
Ngay cả khi vừa Tết xong, chuẩn bị đến ngày 8/3, quan điểm của đàn ông rất đơn giản, dù ít dù nhiều, có quà là được. Thế nhưng phụ nữ lại muốn món quà được nhận từ người đàn ông phải chỉn chu, phải đẹp. Nhưng đến lúc không nhận được món quà ưng ý lại kêu ca bảo “anh chả hiểu em gì cả!”.
Nan giải ư? Không đâu, quan trọng là phụ nữ muốn người đàn ông cùng chịu trách nhiệm, cùng đồng hành, cùng chia sẻ mọi việc họ mới vui. Thế nên mới có những khái niệm phụ nữ và đàn ông khác nhau ở điểm nào? Thôi thì đây là câu chuyện thực sự đến bây giờ vẫn nan giải.
Nhiều ông chồng kiểu hỏi cho xong trách nhiệm, miệng hỏi nhưng đầu óc thì giao hết cho vợ. Một mong muốn rất rõ ràng và rất thật của người làm vợ, không cần được giúp, chỉ cần chồng tự hành động nhưng điều đó cho thấy người đàn ông đang đứng chung một đội, đó không phải là giúp vợ mà là xử lý việc chung của gia đình. Không cần ghi công, cũng chẳng cần ai nhắc.
Tất cả chúng ta trong một mối quan hệ thì đều cần sự chủ động. Người vợ chỉ cần người chồng của mình chủ động, quan tâm và chia sẻ, còn người chồng thì muốn người vợ chủ động nói ra những suy nghĩ, tâm tư của mình. Bởi vì đàn ông không dễ đoán được phụ nữ suy nghĩ phụ nữ phức tạp lắm mà. Đàn ông không phải là thầy bói bởi thầy bói cũng chẳng thể nào đoán được đối phương đang nghĩ gì phỏng ạ.
Hôn nhân mệt nhất không phải vì thiếu nước mắm mà vì thiếu sự chủ động. Khi mỗi người tự thấy việc làm là việc của mình thì bếp núc nhẹ đi và tình cảm cũng bớt cạn như chai mắm dưới bếp.
Thực ra, cuộc sống này là một hành trình và chúng ta hãy tận hưởng những khoảnh khắc trên hành trình ấy. Chuyện thỉnh thoảng không hiểu nhau các chị em cũng cần phải lạc quan và không coi đó là chuyện người đàn ông vô tâm. Và nếu có thì cũng cố gắng hãy nói ra thì cuộc sống sẽ tròn trịa và quan trọng nhất là trong cuộc sống của chúng ta, hãy sẻ chia, hãy cùng nhau sống có trách nhiệm và quan tâm tới nhau hơn thì việc đàn ông, phụ nữ rồi phụ nữ sẽ bớt dần đi stress và cãi nhau.
Đúng thật, trong hôn nhân còn có cả hai từ trách nhiệm nữa. Quan trọng là chúng ta hãy cố gắng để thấu hiểu nhau, đồng hành với nhau. Thương nhau thì tự khắc sự chủ động của chúng ta sẽ được kích hoạt. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều nhận được sự chủ động từ đối phương.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

