Bởi vì mình tên là "An", nên mình thật sự đã rất vui vẻ và bình an trong suốt năm 2024, năm mà cái chữ "HẠN" liên tục tìm đến mình.
Bình an và vui vẻ – thứ mà từ năm 2023 trở về trước chỉ là giấc mơ, giờ đây đã thành hiện thực.
Cho dù bản thân phải liên tục đối mặt với nhiều biến cố trong những năm vừa qua, nhưng trong thâm tâm, mình vẫn luôn cố gắng giữ vững tinh thần tích cực và sự độc lập về tâm trí.
Để có được ngày tươi đẹp như hôm nay, đã có rất nhiều "Thiên Thần" xuất hiện, đồng hành, an ủi và tặng mình những món quà quý giá, cả vật chất lẫn tinh thần.
Mình biết ơn họ rất nhiều vì đã không bỏ rơi mình trong những lúc tăm tối nhất.
Tuy nhiên, có lẽ vì dáng vẻ hiện tại này của mình mà nhiều người cô đơn trong cuộc sống đã muốn nương tựa vào mình.
Ngược lại, những người "cũ kỹ" lại chọn cách rời xa mình theo cách thầm lặng, không một tiếng động, không một lời nói.
Trong suốt quãng thời gian thanh xuân, không có bất cứ thứ gì hay mối quan hệ nào có thể thực sự làm mình vui sướng.
Đó chỉ là những ngày tháng mờ mịt về tương lai và vô định hình cho cuộc sống.
Những mối quan hệ nửa vời, rất gần gũi nhưng xa xôi, từ người bạn thân 12 năm đến một người bạn bí mật hơn 8 năm – tất cả đều đã khép lại rất ngắn ngủi.
Chúng đầy rẫy cám dỗ, cái tôi, và bất công.
Đen tối bởi lòng người – tham lam, hơn thua, vật chất – cuối cùng, chúng ta cũng chỉ trói buộc nhau bằng những sợi dây xiềng xích vô hình.
Thật may mắn làm sao, là sau những bộn bề của cuộc sống, mà mình có thời gian dành riêng để chậm lại, sắp xếp, và tái tạo mọi thứ.
Quét dọn và buông bỏ.
Kết thúc với những thứ cũ kỹ để bắt đầu những điều mới mẻ, tràn đầy hy vọng.
Những điều phải tránh xa:
- Những lời nói chê bai phản cảm, dù chỉ là đùa giỡn (vì chúng rất bất lịch sự và gây tổn thương).
- Chuyện phiếm về những nơi cũ, con người đã cũ; thị phi ở nơi làm việc – thứ "rác tâm lý" gây ám ảnh nặng nề.
- Quên đi những ai đã cũ, tha thứ, và cho đi.
Những điều cần làm:
- Tích cực làm mới bản thân và sống độc lập hơn.
- Sống vui vẻ, là chính mình trong từng khoảnh khắc.
- Dành thời gian yêu quý bản thân và dành cho ai thật sự xứng đáng.

Diệu An.