"Thịt gà phải có lá chanh, đàn ông phải có đàn bà mới vui"
Câu nói vui trên nhưng lại thể thiện một triết lý ngàn đời về học thuyết âm dương của vũ trụ. Từ xa xưa, khi quan sát nhân sinh và vũ trụ. Người ta đã nhìn ra sự cân bằng của vạn vật như các cặp trời - đất, mặt trời - mặt trăng, trắng - đen, nam - nữ,...
Trong đời sống chúng ta, có rất nhiều sự vật sự việc khi đạt tới sự bão hòa của cân bằng, nó sẽ phá vỡ điểm cân bằng này để đặt đến cân bằng khác. Hoặc các sự vật liên tục cân bằng nhau. Nhiệt độ ngoài trời quá cao sẽ dẫn tới sự bốc hơi nước, dẫn đến hiện tượng nóng - lạnh xung đột làm xảy ra mưa dông, các hiện tượng thiên nhiên nhưng sau khi kết thúc thì chúng lại đạt tới điểm cân bằng. Vì thế khi quan sát một sự vật, sự việc có sự biến động thì có nghĩa là chúng chưa cân bằng, và có thể dự đoán đến quá trình kết thúc của chúng.
Học thuyết Âm dương
Ứng dụng của thuyết Âm Dương chính là việc lựa chọn đúng cặp cho mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống để đảm bảo sự hài hòa diễn ra. Bằng việc lựa chọn các thuộc tính đối ngược cạnh nhau để thúc đẩy và kiểm chế nhau đem lại sự phát triển lâu dài.
Người phương Đông từ lâu đã nhận ra, nghiên cứu và ứng dụng học thuyết Âm Dương - Ngũ Hành vào trong cuộc sống đặc biệt là y học, bói toán, hay thậm chí là quân sự. Nhờ hiểu biết về hai cực của sự vật, sự việc mà người ta tìm ra cách đối phó phù hợp khi xảy ra các biến cố gây mất cân bằng.
Từ lâu người ta đã coi cân bằng, hài hòa là điều quan trọng trong cuộc sống của con người. Mọi thứ xoay vần tạo nên sự hòa quyện của thiên nhiên. Học thuyết Âm Dương - Ngũ Hành là một phát minh khoa học thể hiện sự phát triển cực thịnh của xã hội phương Đông đương thời. Người Trung Hoa cổ đại đã áp dụng triệt để chúng vào y học và đời sống.
Ví dụ như trong y học, các bệnh được phát hiện do hàn khí xâm thể, các thầy thuốc sẽ lựa chọn các bài thuốc bổ hỏa khí, khắc hàng vào cơ thể để giúp trung hòa các hòa khí này. Sau khi hàn khí bị loại bỏ, cơ thể sẽ nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng và trở nên khỏe mạnh.
Hai cực đen trắng của vòng âm dương thể hiện lưỡng cực trong học thuyết. Thái cực sinh lưỡng nghi, toàn bộ vũ trụ bắt đầu từ đây. Sự hưng khởi của vạn vật đều có một sự bắt đầu, vòng tròn thái cực thể hiện sự đầy đủ, uyển chuyển của tạo hóa sản sinh ra vật chất.