Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Kuroky không khỏi lo lắng. Solo không hề nhấc máy trong khi hắn đã dặn 12 giờ đêm ngày 26 phải gọi lại để bàn về kế hoạch cho vụ trộm ngày 27. 
"Thằng già này, lại ngồi nhớ con nhớ cháu gì thế không biết? Sắp đến giờ rồi mà cứ lơ là công việc'', Kuroky lèm bèm
"Ai đấy?'', có tiếng gõ cửa, Kuroky nói vọng ra ngoài
''Em Mind Control đây anh''
''Vào đi''
''Dạ, thưa anh, kế hoạch ngày mai thế nào ạ?''
''Mày còn tiền không?'', Kuroky hất hàm hỏi
''Em còn 5000, 2000 mua trà đá, 3000.."
''Thôi ông im mẹ đi, game 1 ngày mai pick tiếp Treant nhé''
''Vâng anh''
Bảo Mind Control lui, Kuroky vẫn còn chút băn khoăn, hắn không biết ngày mai nên làm gì với 5 con gấu CIS, khi mà Miracle có thể dễ dàng làm gỏi chúng, nhưng hắn lại muốn chơi đùa với lũ gấu, để những người đặt cược vào hắn có một phen thua tức đến sôi máu, và tiền lại chảy vào đúng nơi mà nó thuộc về: Túi của hắn.
Hắn làm nghề này cũng được gần một năm rồi, từ lúc còn buôn cá ngựa ở chợ, hợp cạ mấy thằng bán cùng gian hàng nên rủ chúng nó lập hội kín đi ăn cướp ban đêm để kiếm thêm thu nhập. Nói hắn chọn nghề này cũng không phải, nghề này chọn hắn thì hợp lý hơn.
Từ hồi còn làm ở công ty Rồng Vàng, hắn cũng đã manh nha ý định lập đội đi ăn cướp nhưng bất thành. Lúc đó Trưởng phòng Puppey được một chú chim nhỏ thì thầm, biết được ý đồ của Kuroky nên đã kéo anh ta qua lập một công ty ma có tên Secret để dễ bề ăn cướp. Nào ngờ cách làm việc của hai người không hợp nhau. Hắn thì lúc nào cũng muốn bán game 1, trong khi Trưởng phòng Puppey, nay đã là tổng giám đốc công ty Secret, thì lại muốn bán game 2, nói rằng không nên bán game 1 bởi như thế sẽ không tốt cho tâm lý anh em. Hai người đường ai nấy đi sau gần một năm làm việc ở Secret. Puppey nhờ tài đắc nhân tâm, liên tục chiêu mộ được những kỳ thủ Dote nổi tiếng toàn thế giới, cổ phiếu của Secret ngày một lên giá, thành công cứ lần lượt đến với Puppey, trừ TI, cái mà Kuroky lại có.
Sau này ra chợ bán cá ngựa, Kuroky gặp được những anh em bán cùng gian hàng gồm:
Mind Control: thằng béo quầy kế cứ ăn gì là lại bị nghẹn, anh em trong chợ bảo nó bị thế từ bé, cứ ăn được game 1 là nó lại bắt đầu lên cơn hen, mặt đỏ ửng, không thở được. Thằng này dùng được bởi nó ngoan, bảo nó đánh gì nó đánh đấy, bảo đánh Tide 3 game nó vẫn ok, dùng được vì ngoan với dễ thương.
GH: viết tắt của Maroun Merhej, thằng này chơi sup 4 , tuyển vào vì râu nó đẹp, dễ cải trang là đánh hay để lúc throw mấy thắng bet thủ không cằn nhằn gì.
Matumbaman: thằng này bán hành ở cổng chợ, trông mặt mũi không đến nỗi nào nhưng suốt ngày mặc quần đùi đi bán hành, lúc nào cũng như bị muỗi đốt gãi xoành xoạch chỗ bẹn, nhưng được cái bán hành tốt, Kuroky gọi nó vào đề đề phòng bán xong đi xa quá không ai kéo hắn về bờ được.
Miracle: thằng cu bán truyện tranh ở đối diện quầy của Kuroky. Mọi người trong chợ hay gọi nó là wibu, nhưng được cái lanh lợi, thông minh, mồm nay lẩm bẩm mấy tên nhân vật trong manga, thi thoảng lại nằm vật ra khóc như nhớ crush hay người yêu gì đấy. Tác dụng như thằng Matum, gánh team.
Kuroky: là hắn, chủ gian hàng cá ngựa ở chợ đầu mối.
Cùng 4 thằng cu kể trên, Kuroky đi thi thử giải thế giới 7, mục đích chỉ để nháp thử xem chúng nó chơi thế nào, ai dè chúng nó quên mất vào để đi ăn cướp, mà lại tryhard quá, thành ra lỡ vô địch. Cầm cái mâm, Kuroky cũng sướng, mà nhà hắn còn cơm ăn đâu mà cần mâm? Tầm này không làm mà vẫn có ăn như này, hắn không thích. Thà ăn đ** b*** ăn c** hắn còn thích hơn, ăn cái đấy ra đống tiền mua cơm ăn sướng bỏ mẹ.
Từ Thế Giới 7, hắn bắt đầu tha hóa. Lúc nào cũng càu nhàu với thằng Maroun là nhà tao đéo còn cơm, mày có thích cầm cái mâm về thì cầm. Maroun nghe thế cũng chả muốn nói gì, bởi nhà nó cũng chả còn gì ăn ngoài kem cạo râu. Thế là Kuroky ngoắc GH và Mind Control ra và bảo:
''Ai cũng muốn có nhiều tiền
Ai cũng muốn hào quang rực rỡ như tiên
Ai cũng muốn số mình đẹp
Khỏi so đo hơn thiệt
Muốn gì là phải có được liền
Chúng mày thấy thằng Rhymastic nói thế có sai không?''
''Không ạ'', hai thằng cu nhanh chóng đáp
''Tao vừa phát hiện ra một website để mình đặt tiền vào, tên là JB*, giờ mình bán nhẹ game 1, all in team địch rồi bán, tao nói thật, enter bao nhiêu có bây nhiêu, không nói nhiều, chúng mày theo tao không?''
''Thế còn thằng Cồ và thằng Matum?'' 
''Kệ mẹ, có tiền mua tí truyện tranh cho nó ngồi đọc nó lại sáng mắt lên ấy mà, anh em cứ bán, chúng nó cứ gánh, trông sao cho hợp lý là được''
Kể từ đó, người làm kẻ phá, Cá Ngựa đi xuống mà Kuroky càng ngày càng giàu, thế mới kỳ. Sau một thời gian gánh team dái xệ xuống quá cạp quần đùi, Matum đòi đi, hắn thả cho nó đi cùng 3 đồng bạc lẻ, bảo sang đội khác thì đừng có bép xép, không tao cắt. Nhìn hai hòn lủng lẳng, Matum chột dạ mà chỉ biết dạ dạ vâng vâng em chào anh rồi biến. 
Nhìn quanh quất, Kuroky nhận ra team giờ thiếu người, phải đi đến 40 50 vòng quanh chợ, hắn mới chọn được người thay thế xứng đáng
عليوي عمر: hay còn gọi là W33ha, mọi người còn gọi hắn với cái tên Khủng Bố, phần trêu cái gốc hồi giáo, phần vì hắn đánh như đấm vào mắt người xem. Kuroky lại thấy tiềm năng từ thằng này, bởi hắn định cho mỗi thằng Cồ gánh team, 4 thằng còn lại bán cho dễ. Trước đây Matum với Cồ cùng gánh, đánh toàn thắng, hắn không thích. Hắn thích có cơm ăn.
Sau một thời gian, 5 thằng cướp bỏ chợ Cá Ngựa, ra lập công ty giống cách Puppey lập Secret ngày xưa nhưng công ty Kuroky lập là công ty ma, tên Nigma. Lập ra để dễ bề làm ăn chứ nhìn cái công ty có khác gì Nón Sơn đâu, khách đéo có, chỉ có 5 cái máy tính cài Dota 2 với Chrome để mở JB*.
Đến giờ được gần một năm thành lập, Kuroky giờ đã có cơm để lên cái mâm Thế Giới 7. Nhìn anh em có cơm ăn áo mặc, hắn vui lắm. Nhưng đàn ông mà, thích giàu sang, hắn thích con xe mới, căn biệt thự mới, rồi vợ con cần sữa và bỉm, hắn vẫn cần kiếm nhiều tiền lắm. 
Ngày mai gặp Solo, hắn chưa thỏa thuận được gì, không biết thằng chó ủy có muốn làm tí kinh tế không đây.
''Solo! Bắt máy đi!''
(To be continued)