Bữa hổm bà nội mất, gia đình mới ngồi lại với nhau, bố mẹ chia sẻ rằng sức khỏe đã yếu nhiều rồi, không còn muốn cày cuốc nghề gara ô tô để kiếm tiền nữa, Hỏi mình nghỉ nghề thì làm gì khác được, mình chịu không nghĩ được gì. Viễn cảnh làm nghề quyền cao chức trọng vẫn ở đó bao lâu từ khi mình đi học và khi ai đó hỏi bố mẹ làm nghê gì. Tôi chả có gì phải xấu hổ, nghề gara ô tô kiếm được nhiều tiền và còn được quát tháo cả đống người. Nhưng tôi chẳng thích nghề này, rằng vì vất vả, lấy công làm lãi, ràng vì áp lực, khiến bố mẹ phải cãi nhau, rằng vì khi không còn làm được nữa thì chả có tiền bảo hiểm để sống về già.
Nói thế chứ nó nuôi tôi ăn học, mua đủ thứ đồ tôi muốn mà chẳng để thua thiệt ai, mỗi cái bào sức quá, giờ không làm mà chỉ thuê thợ thì lại ngứa mắt, ngứa chân ngứa tay. Nói chung ông bà muốn làm nghề khác nhẹ nhàng
Tài chính 700tr làm nghề gì vừa nhẹ nhàng, vừa kiếm được đủ tiêu? Bố mẹ tôi còn thằng cu mới học lớp 9, giờ mà không kiếm ra tiền cũng chết dở với nó haiz. Nọ cũng kêu mở trà đá, mà cái này chỉ chiu chiu chứ làm gì nuôi nổi thằng cu. Bố tôi kêu hay làm trang trại, có khi còn vất hơn nghề gara nữa