Nhện tự may áo ấm
Chim cũng bay đi mau
Khi gió đông thổi tới
Tôi cũng hay đi đâu...
Nắng cũng chẳng còn ấm
Mây cũng chẳng còn trôi
Trời cũng dần nhanh tối
Tôi cũng chỉ còn tôi
Trời Hà Nội khi đêm nhá nhem tới
Sương đọng trên đôi mắt em vơi đầy
Do trời đông hay lòng người se lạnh
Ai lau cho em mi ướt ngấn sương dày?
Tôi chẳng tin ngày mai trời lại nắng
Xanh hiền hòa, xanh ngát trời mây
Tôi chỉ tin ngày mai tôi vẫn vậy
Ôm giấc mộng hồi ức vẫn còn đây...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất