Ai cũng trải qua một thời điểm mà người ta gọi là lần đầu tiên
mở bài... chỉ là biết spiderum đã lâu, đọc cũng đã nhiều, nhiều anh chị viết hay quá, lại có ý nghĩa nữa, đôi khi nó cũng giúp mình...
mở bài...
chỉ là biết spiderum đã lâu, đọc cũng đã nhiều, nhiều anh chị viết hay quá, lại có ý nghĩa nữa, đôi khi nó cũng giúp mình bớt lạc lõng trong cuộc sống đơn điệu này.
Thực ra mình cũng thích viết lắm, viết khắp nơi, note trong điện thoại, trong google doc, trong word, giấy, nhiều...hành trình vạn dặm cũng bắt đầu từ bước chân đầu tiên, hy vọng sẽ được viết nhiều trên spiderum. Mình thích khoa học, cuộc sống, con người, tình yêu..thế nên có lẽ mình sẽ viết về những chủ đề đó. Tất nhiên còn thích nhiều cái nữa, nhưng nên để nó ở 1 góc khác hay hơn, mong là sẽ có đoạn đầu tiên cho phần thân bài.
Chúc spiderumer cuối từng vui vẻ :)

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
