Ai muốn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, hãy giơ tay lên và nói "Tôi"
Ai muốn có một cuộc sống được tự do làm những điều mình thích, hãy giơ tay lên và nói "Tôi"
Ai muốn trở nên giàu có, các bạn có thể đứng lên và high five với người bên cạnh "Tôi muốn" có được không ạ. 1...2... 3
Đúng là ai cũng muốn có một cuộc sống "đơn giản" thế thôi. Câu chuyện tương tự với việc học tiếng Anh. Ai cũng muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo, có chứng chỉ IELTS, TOEIC nọ kia. NHƯNG cuối cùng, ai sẽ là người kiên trì theo đuổi nó cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Ai sẽ là người đủ sức bước đi trên một con đường mà chạy mỏi cả chân rồi vẫn chưa đến đích?
Có một công thức toán học cực kì phổ biến mà bạn hẳn cũng đã từng nghe qua. Đọc thì dễ đấy, nhưng nó tồn tại một vấn đề cực lớn đằng sau.
(1+0.01)^365 = 37.783
Có nghĩa là nếu coi bạn hiện tại là 1, mỗi ngày bạn chỉ học thêm 1% so với ngày hôm qua thì sau 1 năm, bạn sẽ là phiên bản tốt gấp gần 38 lần hiện tại. Còn nếu mỗi ngày bạn nỗ lực kém đi 1% thì sau một năm, bạn chỉ có thể ngồi tự hỏi: "Năm qua mình đã làm cái quái gì thế nhỉ?"
(1-0.01)^365 = 0.0256

Nghe xong công thức thì thấy 1% quá nhỏ, nhưng đã làm 2 phép toán rồi thì làm tiếp 3 phép toán nữa xem nhé:
(1+0.01)^11-(1+0.01)^10=0.011
(1+0.01)^91-(1+0.01)^90=0.024
(1+0.01)^181-(1+0.01)^180=0.06
Rõ ràng, khi đi càng dài thì việc bạn phải cố gắng hơn 1% so với ngày hôm trước thực sự là rất đau đầu (sau 6 tháng phải cố gắng hơn 6 lần so với những ngày đầu tiên). Ví dụ đối với mình là khi tự học từ vựng tiếng Anh. Mình đặt mục tiêu mỗi ngày 20 từ mới, ngày hôm sau học nhiều hơn hôm trước 1%, thì sau khoảng 4 tháng mình sẽ học được 3000 từ thông dụng. Những tuần đầu tiên khoảng vài trăm từ thì đơn giản. Tuy nhiên khi học đến khoảng tháng thứ 3, số lượng từ vựng tăng lên ~2000 từ thì cảm thấy rất mệt mỏi, dường như học không thể vào được nữa và buông xuôi. Đó cũng là nguyên nhân có nhiều bạn bỏ cuộc giữa chừng là vì thế. Tất nhiên khi cảm thấy không học được nữa thì nên dừng và xem xét lại, nhưng rõ ràng nên đặt mục tiêu khi lượng rõ sức mình.
Vậy làm thế nào để đặt mục tiêu phù hợp và có thể chinh phục được?
1. Có thể đo lường (ví dụ mỗi ngày học được 20 từ mới, đọc một câu truyện,...không nên chỉ đặt một mục tiêu không rõ ràng như "có thể giao tiếp được tiếng Anh")
2. Có deadline.
3. Bắt tay vào làm luôn.

Ước mơ càng hoành tráng thì khổ đau, gian nan càng nhiều. Nhưng hãy tận hưởng quá trình đó để khi nhìn lại, nó sẽ khiến bạn thật tự hào.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất