Anfield dưới cơn mưa tầm tã đã chứng kiến một trong những trận đấu điên rồ nhất trong lịch sử UEFA CHAMPIONS LEAGUE. Một trận cầu đặc biệt bởi nó không chỉ kéo dài tới 120 phút mà còn bởi nó đã khiến những ai hâm mộ bóng đã căng thẳng tới phút chót, để rồi hả hê với những xúc cảm tuyệt vời nhất mà bóng đá mang lại. 
Ở đó, ranh giới giữa chiến thắng và thất bại, giữa người hùng và tội đồ, giữa niềm vui và nỗi buồn bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Và tiếc là Liverpool lại đang đứng ở lằn ranh ấy, đầy chênh vênh và mạo hiểm....
(Các cầu thủ và cổ động viên của Atletico Madrid tạo ăn mừng chiến thắng)

Rạng sáng nay, trận đấu được chờ đợi nhất vòng 1/8 UEFA CHAMPIONS LEAGUE giữa hai ông lớn Atletico Madrid và Liverpool đã diễn ra. Trước đó, đại diện của Tây Ban Nha đã có cho mình chút lợi thế khi dẫn trước đội bóng của Jurgen Klopp với tỉ số 1-0 ở trận lượt đi. Dẫu vậy, Anfield vẫn là một nơi dễ đến nhưng khó về. 
Mặc cho đang có phong độ không thực sự tốt trong những trận đấu gần đây, Liverpool vẫn luôn đáng sợ hơn rất nhiều khi được chơi trên sân nhà. Ở Ngoại Hạng Anh, họ đang giữ thành tích bất bại tại Anfield khi tiếp đón các đối thủ. Nhất là vào tháng 5 năm ngoái, "Lữ đoàn đỏ" đã đánh bại Barcelona hùng mạnh với tỉ số 4-0 để hiên ngang bước vào trận chung kết. Tất cả những điều đó khiến Liverpool có quyền để tin vào một trận lội ngược dòng thành công.
1. Tóm lược diễn biến chính
Hiệp một của trận đấu chứng kiến sự lấn lướt bên phía đội chủ nhà, họ chủ động cầm bóng, pressing và áp đặt lối chơi buộc Simeone phải chỉ đạo các học trò lùi sâu phòng ngự để ngăn cản các đợt lên bóng của đối thủ. Dẫu vậy, bằng lối chơi tấn công quyết liệt và đa dạng cuối cùng các học trò của Jurgen Klopp cũng tìm được đường vào mảnh lưới của Atletico Madrid. Phút thứ 43 của trận đấu, Georginio Wijnaldum đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số cho Liverpool, qua đó tước đi lợi thế bàn thắng ở trận lượt đi của đại diện Tây Ban Nha.
(Georginio Wijnaldum ghi bàn cho Liverpool)
Hiệp 2 của trận đấu vẫn diễn ra với một kịch bản tương tự như ở hiệp đấu đầu tiên. "Quỷ đỏ vùng Merseyside" vẫn triển khai những phương án tấn công đa dạng, vẫn cầm bóng nhiều hơn và pressing thu hồi bóng ngay khi đội khách chuẩn bị triển khai tấn công. Điều này khiến cho Atletico Madrid không thể lên bóng, mà phải tiếp tục phòng ngừa và bị động chống đỡ những đợt uy hiếp khung thành của đối thủ. Thậm chí nhiều lúc người xem có cảm giác như hàng phòng ngự của đại diện đến từ Tây Ban Nha bị cuốn theo sức tấn công vũ bão của những M. Salah, S. Mane, Firmino hay Arnold. Điểm sáng duy nhất bên phía đội khách trong 90 phút thi đấu chính thức không ai khác ngoài Jan Oblak. Thủ thành người Slovenia đã không ít lần cứu cho Atletico Madrid khỏi những bàn thua mười mươi, nếu rạng sáng nay người đứng trong khung gỗ kia là một cái tên khác thì có lẽ đoàn quân của Simeone đã không thể mỉm cười ra về. Hiệp thi đấu thứ hai khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội bước vào hiệp phụ.
(Jan Oblak hóa "người nhện" trong khung gỗ)
Liverpool sẽ dốc toàn lực cho mặt trận tấn công còn Atletico Madrid sẽ cố hết sức để phòng ngự phản công đã biến 30 Phút cuối cùng trên sân Anfield là 30 phút nghẹt thở nhất và đáng xem nhất.
Phút thứ 94, Firmino mới đệm bóng đưa Liverpool vươn lên dẫn trước. Cả khán đài rực lửa của Anfield như muốn nổ tung. Jurgen Klopp ăn mừng cuồng nhiệt. Người ta bắt đầu cảm nhận được những không khí của trận thắng Barcelona mùa trước ùa về.
(Firmino ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool)
Niềm vui ngắn chẳng đầy gang, chỉ 3 phút sau khi bị dẫn trước, đại diện của Tây Ban Nha bắt đầu có câu trả lời của riêng mình. Từ một tình huống sai lầm của thủ thành Adrian, Jao Felix kiến tạo để Marcos Llorente thoát xuống ghi bàn gỡ hòa. Khán đài Anfield chết lặng! Biến hơn 20 phút còn lại thực sự nghẹt thở và hồi hộp. 

Sau bàn thua cay đắng "Quỷ đỏ vùng Merseyside" vùng lên tấn công, họ tạo ra hàng loạt những cơ hội thế nhưng bàn thắng cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của những cầu thủ bên phía đội chủ nhà hoặc là bị Oblak từ chối. Phút 105+1, từ một tình huống phản công nhanh Alvaro Morata dốc bóng rồi kiến tạo cho Marcos Llorente, cầu thủ người Tây Ban Nha xoay sở khéo léo rồi tung cú sút chìm làm tung lưới Adrian. Bàn thắng ấy đưa Simeone cùng các học trò gần hơn với chiếc vé vào vòng tứ kết và cũng nhấn chìm mọi nỗ lực của The Kop khi giờ đây, họ phải ghi ít nhất 02 bàn thắng trong 15 phút còn lại của trận đấu. Người ta nói bóng đá thật phũ phàng, ở môn thể thao ấy ranh giới giữa chiến thắng và thất bại, giữa người hùng và tội đồ, giữa niềm vui và nỗi buồn bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Và tiếc là Liverpool lại đang đứng ở lằn ranh ấy, đầy chênh vênh và mạo hiểm.
(Marcos Llorente xoay sở trước hàng hậu vệ The Kop, tung cú sút hạ gục Adrian)
Không còn gì để mất, Jurgen Klopp tung tiền đạo người Nhật Bản Takumi Minamino để "tất tay" cho mặt trận tấn công. Quá mải mê tìm kiếm bàn thắng, đội chủ nhà lộ ra những khoảng trống "chết người" nơi hàng phòng ngự. Từ một tình huống phản công nhanh, Marcos Llorente chọc khe thông minh để Alvaro Morata tận dụng tốc độ và sức rướn thoát xuống ấn định tỉ số 3-2 cho trận đấu. Qua đó đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Liverpool. Biến "Lữ đoàn đỏ" trở thành cựu vương của Champions League
(Alvaro Morata ghi bàn ấn định chiến thắng)
2. Phân tích chiến thuật
Đơn giản có thể thấy, trận đấu chia ra làm hai nửa
90 phút đầu tiên, Jurgen Klopp là người nhỉnh hơn khi biết sử dụng những quân bài có được. Bộ khung của Liverpool với  những trụ cột ngôi sao như Sadio Mane, Mohamed Salah, Firmino, Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold hay Jordan Henderson kết hợp với thứ "đặc sản" pressing tầm cao và chuyển đổi trạng thái nhanh chóng của chiến lược gia người Đức, không bất ngờ khi trong 90 thi đấu chính thức The Kop đã "nuốt chửng" Atletico Madrid về thế trận. Đội chủ nhà thi đấu lấn lướt, triển khai nhiều phương án tấn công đa dạng: từ những miếng đánh trực diện đến việc tận dụng sự cơ động của hai hậu vệ biên để khai thác hành lang cánh hay những tình huống bóng bổng, cố định đều được Liverpool làm rất tốt. Thậm chí, cách đá này vẫn được họ duy trì trong 30 phút hiệp phụ còn lại.
Các số liệu thống kê cho thấy trong suốt trận đấu, "Quỷ đỏ vùng Merseyside" chiếm đến 72% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 34 cú sút trong đó có 11 cú sút trúng đích. Thậm chí, họ còn nhỉnh hơn hẳn so với đối thủ về số lượng quả phạt góc khi có tới 16 lần được thực hiện các tình huống ở vị trí này trong khi con số này bên phía Atletico Madrid chỉ là 3 lần. Điều đáng tiếc là với hàng tá cơ hội như vậy chỉ đổi lại cho Liverpool 2 bàn thắng và như vậy rõ ràng là chưa đủ để họ có thể đi tiếp. 
Lí do khác cho trận thua của Liverpool nằm ở việc các cầu thủ của họ liên tục phải chạy trong suốt 90 vừa để pressing thu hồi bóng, vừa là để tổ chức triển khai tấn công. Chính việc hoạt động với cường độ mạnh và liên tục như vậy khiến thể lực của các chiến binh The Kop nhanh chóng bị bào mòn. Jurgen Klopp không hề giấu giếm ý định muốn "giải quyết" xong đối thủ ngay trong 90 phút thi đấu chính thức, bởi ông hiểu rằng nếu trận đấu càng kéo dài thì đội bóng của ông càng gặp bất lợi về thể lực. Những toan tính của Klopp đã bị phá sản khi trận đấu được kéo sang những phút thi đấu hiệp phụ, đó cũng là lúc Atlentico với lợi thế về sức bền được phát huy hết mức.
Khen Jurgen Klopp trong 90 phút đầu tiên không có nghĩa là đối trọng của ông - Diego Simeone làm không tốt. Vị chiến lược gia người Argentina cũng có những dấu ấn riêng của mình trong việc chỉ huy chiến thuật bên phía đội khách:
Đầu tiên phải kể đến việc chiến lược gia 50 tuổi đã chủ động yêu cầu các học trò của mình chơi thấp, chủ động phòng ngự, giữ cự li đội hình và chờ đợi thời cơ phản công. Lối đá này có vẻ hơi thực dụng, nhưng trong hoàn cảnh ấy không thể không toan tính và sự thực dụng tưởng chừng tiêu cực kia hóa ra lại là cần thiết. Nó giúp hạn chế sự hưng phấn của đối thủ, mặt khác cũng giúp đội giữ sức cho những toan tính chiến lược tiếp theo
Thứ hai, Diego Simeone thực sự biết cách dùng người. Ở đầu hiệp thi đấu thứ hai, ông đã thay Diego Costa ra nghỉ để đưa Marcos Llorente vào sân thi đấu như một tiền đạo. Sự thay đổi này về cơ bản chưa tạo ra thay đổi quá lớn trong 45 còn lại của hiệp thi đấu thứ hai. Tuy nhiên hiệu quả mà nó đem lại trong 30 phút thi đấu hiệp phụ thì không ai có thể chối cãi - một sự thay đổi chiến lược.
Thứ ba, Simeone biết cách giữ sức cho cầu thủ của mình và bung sức trong những thời khắc quyết định của trận đấu. Atletico Madrid giống như một chiếc lò xo bị nén chặt đang chờ được bung phá, bùng nổ và người tạo nên sức bật ấy không ai khác chính là Diego Simeone.
Không ngoa khi nói rằng 30 phút cuối cùng của trận đấu là 30 phút khẳng định tài thao lược, bản lĩnh và sự lọc lõi của Simeone. 
Tài dụng binh của chiến lược gia 50 tuổi này một lần nữa được chứng tỏ. Phút 103 của hiệp phụ ông quyết định rút Joao Felix đã thấm mệt ra nghỉ và thay vào đó là Alvaro Morata - một tiền đạo có tốc độ, sức mạnh, khả năng chạy chỗ và chiều cao cho phép không chiến tốt. Cựu cầu thủ Real là con bài tẩy mà Simeone đã cất giữ và chỉ lộ diện khi các cầu thủ Liverpool dần tỏ ra đuối sức. Đó cũng là lúc mà Morata có đủ điều kiện phát tiết những phẩm chất vượt trội của mình, chỉ có mặt ở trên sân tổng cộng 17 phút nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha đã góp dấu giày trong cả hai bàn thắng quyết định của Atletico Madrid. Ở bàn thắng đầu tiên, cựu sao Real dốc bóng đầy tốc độ tạo ra một tình huống phản công nhanh rồi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Ở bàn thắng cuối cùng Morata tiếp tục sử dụng tốc độ và sức rướn để phá bẫy việt vị thoát xuống ấn định chiến thắng cho đoàn quân của Simeone.
Dưới bàn tay của chiến lược gia người Argentina, Atletico đã trình diễn một lối đá phòng ngự phản công trứ danh và đầy hiệu quả. Chỉ mất đúng 30 phút để ông và các học trò đánh sập lối đá gegenpressing của Jurgen Klopp ngay tại nơi mà nó luôn mạnh nhất. Việc lùi sâu đội hình và phòng ngự nhiều lớp với "chiếc xe bus hai tầng" áng ngữ trước khung thành của Oblak một mặt khiến cho các mũi nhọn bên phía Liverpool trở nên bế tắc trong việc tiếp cận vòng cấm địa, mặt khác việc đá với đội hình thấp và chủ động phòng ngự giúp tránh được cái bẫy "chuyền đổi trạng thái" - một miếng đánh mà "Lữ đoàn đỏ" thường xuyên sử dụng để khai thác sự xáo trộn trong cấu trúc đội hình khi đối thủ chuyển từ phòng ngự sang tấn công. 
Atletico không chỉ xuất sắc trong phòng ngự mà còn nguy hiểm trong những đường lên bóng của mình. Họ tạo ra được ít cơ hội hơn, đúng. Nhưng cái họ có mà Liver không có chính là sự chắt chiu cơ hội ở những thời khắc quyết định. Trong suốt trận đấu, đội bóng đến từ Tây Ban Nha chỉ tung ra 10 cú sút trong đó có 6 pha dứt điểm trúng đích nhưng lại đem về 3 bàn thắng. Thậm chí đội khách chỉ chiếm 28% tổng thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 363 đường chuyền với tỉ lệ chính xác rất khiêm tốn 59%. 
Atletico phản công rất nhanh, ít chạm và chính xác. Cái cách mà đoàn quân của Simeone tìm đường tới khung thành của Adrian giống với cách mà Watford đã hạ gục Liverpool tại vòng 28 Ngoại Hạng Anh cũng với lối đá phản công nhanh, ít chạm, ít phức tạp và đề cao tính chính xác. Điều này cho thấy chiến lược gia người Argentina đã thực sự nghiên cứu Liverpool rất kĩ. Ông nhận ra sự thường xuyên dâng cao của hai hậu vệ biên bên phía đối thủ và chỉ đạo học trò khoét sâu vào hai vị trí đó ngay khi có bóng. Hai trong tổng số ba bàn thắng mà Atletico Madrid có được xuất phát từ những đường phản công nhanh như thế.
Sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến chiến thắng của Atletico Madrid mà lại không ca ngợi sự xuất sắc của Jan Oblak. Người gác đền 27 tuổi đã có một trận đấu "lên đồng" khi có tới 10 pha cứu thua cho đại diện của Tây Ban Nha. Thủ thành người Slovenia hết lần này đến lần khác khước từ bàn thắng của những Mane, Salah hay Firmino qua đó tạo nền tảng vững chắc cho các đồng đội phía trên an tâm thi đấu. Nhờ có Oblak mà đại diện của Tây Ban Nha mới đứng vững trong suốt 90 thi đấu chính thức để có thể kéo trận đấu bước vào hiệp phụ - thời điểm mà những toan tính của họ bắt đầu phát huy tác dụng.

(Jan Oblak nhận danh hiệu Man Of The Match)
3. Tổng kết
Liverpool đã thất bại trong một trận đấu mà họ đã chơi lấn lướt hơn, tạo ra một thế trận vượt trội, với nhiều cơ hội ghi bàn hơn đối thủ. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", những kí ức trong trận đại thắng Barcelona 4 - 0 cách đây gần một năm chỉ còn là kỉ niệm xa vời. Anfield hôm nay chứng kiến một cơn "địa chấn" khác, chỉ tiếc là Jurgen Klopp và các học trò không được chọn để tạo nên nó. Dẫu vậy, "Quỷ đỏ vùng Merseyside" có quyền ngẩng cao đầu rời Champions League vì họ đã cống hiến một trận đấu tấn công rực lửa, mãn nhãn. Sắp tới, có thể Liverpool sẽ vô địch Ngoại Hạng Anh sau 30 năm chờ đợi nhưng chắc hẳn niềm vui ấy sẽ thiếu đi sự hoàn hảo bởi trận thua ngày hôm nay. Và dẫu không hề mong muốn, thì thất bại ấy vẫn sẽ là một kí ức đầy ám ảnh với những trái tim yêu Liverpool rất lâu, rất lâu nữa.
Còn với Atletico Madrid, họ đã chơi một thứ bóng đá đầy kỉ luật, chặt chẽ, toan tính đến phút chót. Có thể với nhiều người lối chơi phòng ngự ấy thật tiêu cực, xấu xí. Nhưng họ không thể phủ nhận rằng đoàn quân của Simeone đã thi đấu một cách kiên cường, quật khởi, đã chờ đợi cơ hội với sự kiên nhẫn, kiên nhẫn đến tột cùng. Đội bóng có thể đánh bại Liverpool ở cả hai lượt trận chỉ có thể là Atletico Madrid, chiến lược gia có thể giành chiến thắng trước Jurgen Klopp ở thời điểm hiện tại chỉ có thể là Simeone.
Atletico Madrid đã "đánh sập" Anfield theo cái cách không tưởng như thế đấy!

Cảm ơn các bạn đã đón đọc, mình rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn ở phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn tại NHẬT KÝ UEFA CHAMPIONS LEAGUE số tiếp theo

Namchan